Pháp luật

9X liên tục 'ăn cơm tù' vì trộm cắp tài sản

Sau 5 tháng ra tù, Công lại phải hầu tòa vì trộm cắp xe máy. Đây là lần thứ 4, tên này phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình.

Ngày 10/11, TAND Hà Nội đưa Phùng Chí Công (25 tuổi, ở xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì) ra xử tội Trộm cắp tài sản theo kháng nghị tăng nặng của VKSND huyện Đông Anh.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Công không có việc làm, để có tiền ăn tiêu, anh ta trộm cắp tài sản. Sau 3 lần phải “ăn cơm tù” về tội Trộm cắp tài sản, 9X này tiếp tục trở lại con đường trộm cắp.

Tài liệu điều tra thể hiện, đầu tháng 4, Công rủ Lê Quang Thế (25 tuổi, ở xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội) đi trộm cắp xe máy bán lấy tiền tiêu xài. Tại đường Âu Cơ (quận Tây Hồ), họ nhìn thấy chiếc xe tay ga của anh Huy dựng trên vỉa hè, không có người trông giữ nên phá khóa, lấy trộm.

Bị cáo Công tại tòa. Ảnh: T.T.

Ngoài 2 lần trộm cắp xe máy, cơ quan chức năng còn xác định Công cùng Thế và 2 người khác còn gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản tương tự với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.

Bị bắt quả tang và đưa ra xét xử ngày 26/8, Công bị TAND huyện Đông Anh tuyên 48 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. 3 đồng phạm của anh ta lĩnh từ 12 tháng đến 48 tháng về tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cho rằng mức án trên là nhẹ, VKSND huyện Đông Anh đã kháng nghị theo hướng tăng nặng với bị cáo Công.

Trước vành móng ngựa tại phiên tòa phúc thẩm, Công thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX phúc thẩm bác kháng nghị của VKS, giữ nguyên án sơ thẩm.

Tác giả: Vân Thanh

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: cơm tù ,9X

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP