Những ngày hè, những đứa trẻ người Mông ở bản Lưu Thông (xã Lưu Kiền - Tương Dương) lại bắt những con côn trùng thi đấu để giải trí tìm niềm vui. Ảnh: Đào Thọ Những con côn trùng được bọn trẻ tìm về làm trò chơi như một thú vui trong ngày hè. Ảnh: Đào Thọ Côn trùng chủ yếu được đám trẻ dùng làm trò chơi là những con xén tóc bắt được bên các mô đất, bụi cây. Ảnh: Đào Thọ Cũng có khi là chú bọ hung hôi hám, miễn sao chúng có thể chiến đấu và mang đến niềm vui cho đám trẻ. Ảnh: Đào Thọ Cuộc "tỉ thí" thường diễn ra trong không gian hẹp ở bản làng với nhiều đứa trẻ người Mông tham gia và cổ vũ. Ảnh: Đào Thọ. Cuộc chiến đấu gữa 2 con bọ hung do đám trẻ bắt về. Ảnh: Đào Thọ Trận tay ba giữa xén tóc và bọ hung gây kịch tính. Ảnh: Đào Thọ Trận đấu tay ba khiến xén tóc bị loại ra khỏi cuộc chơi. Có thể nói rằng, đây chính là trò mà lũ trẻ thích thú nhất với nhiều tiếng cười và sự phấn khích. Ảnh: Đào Thọ Tác giả: Đào Thọ Nguồn tin: Báo Nghệ An Từ khóa: lùng bắt ,côn trùng ,trẻ em ,thú vui
Đêm nào trước khi tắt đèn đi ngủ, chồng cũng để một trái mướp ở đầu giường, cứ hết trái nhỏ lại đến trái to, một lần anh buột miệng nói nguyên nhân, tôi chết lặng trong tủi nhục
Sau đối thoại, hàng trăm công nhân công ty chuyên sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử ở Nghệ An đã trở lại làm việc
Thống nhất tham mưu phương án xây dựng tượng Bác Hồ về thăm quê tại Sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.