Thể thao

SLNA thời “đá chậm”

Khá nhiều CĐV xứ Nghệ đang khá sốt ruột khi SLNA đang “dậm đều” với mỗi vòng đấu chỉ kiếm được 1 điểm, dù đối thủ chỉ là XSKT.Cần Thơ hay B.Bình Dương. Nhưng nếu am hiểu về nội tình đội bóng xứ Nghệ, đây vẫn là một kết quả tạm chấp nhận được.

Nếu chỉ nhìn vào đội hình có 4 tuyển thủ quốc gia mà sau 6 vòng đấu chỉ được 1 trận thắng, 3 trận hòa và thua 2 trận thì chưa nói chính xác đến sự cố gắng của các cầu thủ SLNA. Trong quá trình chuyển từ đá phòng ngự phản công sang cầm bóng, tổ chức tấn công chậm, chắc phải chấp nhận có những trận đấu không có kết quả như mong đợi.

Vận đen đeo đuổi

Trước hết phải kể đến 2 khó khăn mà HLV Đức Thắng đang gặp phải đó là việc ngoại binh Osmar đang chấn thương dài hạn và sự thiếu vắng thủ môn Nguyên Mạnh trong khung thành. Đó là chưa kể, tiền vệ trung tâm Ngọc Toàn vẫn đang phải điều trị chấn thương.

Nếu như “chấp tây” ảnh hưởng nhiều đến khả năng ghi bàn của SLNA thì việc Vũ Hải đến sân Vinh muộn khiến BHL SLNA đành trao cơ hội cho thủ môn 26 tuổi Văn Hùng những vòng đấu đầu tiên. Trận hòa 2-2 với Quảng Ninh trên sân Vinh, khi không tạo được sự tin cậy thì thủ môn này đã phải mất suất bắt chính.

Tuấn Tài đã có bàn thắng đầu tiên tại V-League 2018. Ảnh: Độc Lập

SLNA đã có 2 trận đấu mà những nhận định không chính xác của các trọng tài, trận thua 0-1 trước S.Khánh Hòa, cầu thủ đội khách đã việt vị trước khi chuyền bóng cho Lâm Ti Phông ghi bàn.

Trận hòa 0-0 trước B. Bình Dương đáng ra trọng tài Hoàng Anh Tuấn cần cho đội chủ sân Vinh hưởng quả phạt 11m, trong tình huống thủ môn Tuấn Trường đã cản đường lên bóng trái phép với Văn Đức cuối trận đấu.

Đến giờ, người ta khá ngạc nhiên hàng phòng thủ SLNA toàn là cầu thủ đã và đang ăn cơm đội tuyển quốc gia nhưng vẫn để thủng lưới 7 bàn. Mặc dù bổ sung cựu trung vệ Huy Hoàng vào thành phần BHL để củng cố hàng phòng thủ nhưng khả năng phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ đang có vấn đề.

Khả năng kèm người ở các tình huống đá phạt, trong đó sự phối hợp của cặp trung vệ Ngọc Hải, Văn Khánh đang là nỗi lo. Thậm chí, Văn Khánh đã phải ngồi ghế dự bị nhường vị trí cho đàn anh Mạnh Hùng.

Vừa đá, vừa hoàn thiện

Tỷ lệ cầm bóng mùa này của SLNA tăng đáng kế, đó là tín hiệu đáng mừng. Lối đá này khiến các cầu thủ SLNA không bị hụt hơi vào cuối trận đấu như mùa giải trước. Nhưng việc quay vòng cầu thủ khá nhiều của BHL SLNA khiến cho khả năng phối hợp nhóm của các cầu thủ gặp không ít khó khăn.

Olaha là cầu thủ di chuyển rộng, điều đó vừa là điểm mạnh trong việc sử dụng ngoại binh này nhưng cũng không ít lần “dậm chân” đồng đội.

Đến nay, tiền vệ Khắc Ngọc đã có 3 pha kiến tạo thành bàn, Văn Đức cũng có 3 bàn thắng; cả 2 đang nằm tốp đầu các “chân tiền” (tính riêng nội binh) nhưng Tuấn Tài, Thế Cường và các đồng đội chưa bắt nhịp cùng đội bóng.

Nhạc trưởng Khắc Ngọc với 3 pha kiến tạo thành bàn. Ảnh: Đức Anh

Khắc Ngọc chính là nhạc trưởng của đội bóng xứ Nghệ trong mùa giải năm nay nhờ tư duy chiến thuật sắc sảo. Năm nay, Khắc Ngọc có thêm “vũ khí” mới là các đường chuyền có điểm rơi. Tam giác tấn công Khắc Ngọc-Olaha-Văn Đức đang ngày càng ăn ý hơn nhờ khả năng di chuyển không biết mệt mỏi của các cầu thủ này.

Điều khá thú vị là đến nay cả 3 tuyến của đội bóng xứ Nghệ đều đã ghi bàn. Ngoài 2 ngoại binh Osmar Francisco (19), Olaha M.Onyedikachi (7) thì Văn Đức, Quế Ngọc Hải, Hồ Tấn Tài đều đã có bàn thắng cho riêng mình. Khá ngạc nhiên là SLNA đã có 3 bàn thắng bằng đầu, đây cũng là điểm mới của SLNA mùa này.

Mãi đến hết vòng 6, khán giả sân Vinh vẫn chưa được tận hưởng niềm vui chiến thắng sân nhà trong khuôn khổ V-League. Người ta đang ngóng trông SLNA “rửa sân” bằng chiến thắng TP HCM trong khuôn khổ Cúp quốc gia vào ngày 29/4 trước khi tiếp đội chót bảng Nam Định tiếp theo sau đấy.

Tác giả: An Thanh

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: đá chậm ,SLNA

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP