Nhân ái

“Nếu mình khoẻ mạnh, vợ con đỡ khổ”

Đều đặn mỗi tuần 3 buổi, anh Bùi Văn Nam (SN 1974, ở thôn Thị, xã Mỹ Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) phải tự đi xe máy 20km lên bệnh viện đa khoa tỉnh để chạy thận. Anh luôn khắc khoải một điều: “Nếu mình khoẻ mạnh, vợ con đỡ khổ”.

Mong ước lớn nhất của anh Bùi Văn Nam là được nhìn thấy vợ con khoẻ mạnh. Ảnh: Lê Thuận

Anh Nam bị suy thận giai đoạn cuối. Chạy thận là cách duy nhất giúp anh duy trì tính mạng. Dù có bảo hiểm hộ nghèo, chi phí chạy thận cũng bớt đi được phần nào, song mọi thứ vẫn rất chật vật với gia đình anh. Cũng bởi vậy, từ khi biết bản thân mang bệnh trọng, anh Nam lúc nào cũng dằn vặt bản thân: “Nếu mình khoẻ mạnh, vợ con đỡ khổ”. Thậm chí có lúc, anh đã muốn buông xuôi.

Vợ chồng anh Nam sinh được 3 người con, nhưng con gái đầu là Bùi Thu Hiền (SN 1994) bị bại não, chân tay co quắp phải nằm một chỗ. Anh bị bệnh nên chẳng giúp chăm con được gì nhiều. Suốt mấy chục năm trời, mọi chuyện ăn uống, sinh hoạt của Hiền đều do một tay vợ - chị Dương Thị Thu - lo liệu.

Ngày nào cũng vậy, vừa sớm ra, chị Thu bón cho Hiền ăn xong rồi dắt chiếc xe đạp cũ kỹ đi nhặt ve chai, trưa về lo cơm nước. Ngoài chăm sóc cho anh Nam và Hiền, chị Thu còn phụng dưỡng mẹ chồng hơn 80 tuổi. Bao năm nay, cuộc sống của gia đình cứ mãi quẩn quanh trong bệnh tật và túng thiếu.
Con trai thứ hai sinh năm 1999 của vợ chồng anh Nam mới vào làm đậu phụ cho một cơ sở tận Bình Dương. Trước, cậu đi làm công nhân ngoài này được ít hôm nhưng do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên bị cắt giảm.

Anh Nam tâm sự: “Trong nhà giờ chỉ có mình chị cáng đáng mọi việc nên gầy và yếu đi nhiều. Thỉnh thoảng thằng út sinh năm 2008 phụ mẹ được ít việc. Hiền nằm một chỗ, nói chuyện khó khăn nhưng lúc nào cũng chỉ mong làm được gì đó kiếm tiềm đỡ đần bố mẹ. Vợ con động viên nên anh cũng cố gắng gượng để nhìn các con trưởng thành”.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của anh Bùi Văn Nam xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp anh Bùi Văn Nam, SĐT: 0364 273 388 hoặc chị Dương Thị Thu (vợ anh Nam), SĐT: 0382 233 748.

  Từ khóa: tàn tật ,bắc giang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP