Xã hội

Bữa cơm tất niên không thành của nam sinh quên mình cứu ba mẹ con

Nhờ mẹ mua đồ ăn chuẩn bị bữa tất niên với bạn bè, nhưng chưa thực hiện được thì nam sinh xứ Thanh mãi mãi ra đi.

Hai ngày qua, trong căn nhà nhỏ của gia đình Hải nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở xã Hải Ninh (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá) chật kín bạn bè, hàng xóm đến dự đám tang. Quanh ban thờ và linh cữu chàng trai trẻ vắn số chỉ có vòng hoa màu trắng nhuốm màu tang tóc.

Hoàng Đức Hải ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người thân.

Sự ra đi đường đột của Hoàng Đức Hải để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người thân. Đúng 14h ngày 9/2, người thân tiễn đưa nam sinh Hoàng Đức Hải về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi lời điếu văn vang lên cũng là lúc nhiều người xúc động rơi nước mắt.

Ông Hoàng Đức Ca (chú ruột nam sinh) cho hay Hải mất đi khi còn nhiều dự định dang dở. Theo ông Ca, Hải đang học năm cuối Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp, cậu mới về quê nghỉ tết được bốn ngày thì gặp nạn. “Nó bảo ra trường sẽ cố gắng kiếm việc làm gần nhà, phụ mẹ nuôi em gái đang tuổi đến trường”, ông Ca kể.

Người chú kể lại, từ nhỏ, Hải đã là đứa trẻ có hiếu, ham học. Do gia đình khó khăn nên ngoài thời gian đến trường, cậu thường giúp cha mẹ việc đồng áng hoặc thu gom tôm cá. “Về quê nghỉ Tết nhưng cháu không đi chơi với bạn bè mà phụ bố mẹ thu mua hải sản khô bán kiếm thêm…”, ông Ca kể. Trước hôm gặp nạn, Hải vừa đi xe máy sang Sầm Sơn chạy hàng giúp mẹ.

“Những ngày xa nhà học đại học, nó còn mang khoai lang ra trường luộc ăn sáng để bớt xin tiền bố mẹ….”, ông Ca thuật lại.

Hải là con thứ hai trong gia đình có ba anh em. Bố mẹ nam sinh đều làm nông nghiệp và buôn bán nhỏ, kinh tế gia đình khá khó khăn. Theo người thân, dù trẻ tuổi nhưng Hải khá chín chắn. Gia đình sinh sống gần nhà người bác dâu, do ông bà và bác cả (anh trai của bố Hải) đã mất nên mỗi dịp Tết, Hải thường sang phụ bác dọn nhà cửa và sửa soạn bàn thờ gia tiên.

Chiều 9/2, rất đông người đến tiễn đưa nam sinh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đúng hôm tử nạn, Hải nhờ mẹ mua tôm tít và làm món gỏi để buổi chiều đón tất niên với bạn bè, song dự định chưa thực hiện được thì cậu mãi mãi ra đi.

Khoảng 12h30 ngày 8/2, chị Lê Thị Loan (giáo viên trường THCS xã Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cùng hai con gái ra sông Ghép thả cá. Do trượt chân, cả ba mẹ con bị cuốn vào xoáy nước.

Thấy có người kêu cứu, nam sinh Hoàng Đức Hải lúc đó cũng đi thả cá gần đó đã lao ra cứu được mẹ con chị Loan vào bờ an toàn. Em sau đó kiệt sức do lạnh cóng nên bị nước cuốn đi.

Lực lượng cứu hộ Thanh Hóa đã điều hàng chục cán bộ cùng nhiều xuồng cao su, bình dưỡng khí, đồ lặn… đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Do giá rét, nước sông Ghép lên cao khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Sau ba giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 16h thi thể Hải được tìm thấy.

Chị Loan chưa hết bàng hoàng sau ngày ba mẹ con gặp nạn.

Hành động quên mình của Hoàng Đức Hải đã được Trung ương Đoàn ghi nhận, truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm, UBND tỉnh Thanh Hoá tặng bằng khen, Văn phòng Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh Thanh Hóa lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền truy tặng Huân chương dũng cảm cho nam sinh.

Tác giả: Lam Sơn

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP