Trong nước

Bé trai 9 tuổi bị chém chết trên giường ngủ

Đi chợ sớm trở về nhà, ông Đặng Văn Vững bàng hoàng phát hiện bé Đặng Văn Khang - cháu nội của mình đã chết trên giường trong tình trạng ở vùng đầu có vết chém.

Người dân xã Cẩm Điền bàng hoàng khi nghe tin cháu bé 9 tuổi chết bất thường - Ảnh: Đức Tâm

Ngày 5-12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cùng các phòng nghiệp vụ chức năng đang khẩn trương điều tra cái chết bất thường của cháu Đặng Văn Khang (9 tuổi, trú thôn Hòa Tô, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng).

Sáng 5-12, cháu Khang được phát hiện chết trên giường ngủ với vết chém ở đầu.

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 5g30 cùng ngày, ông Đặng Văn Vững (53 tuổi, ông nội cháu Khang) trở về nhà sau khi đi chợ sớm thì phát hiện cháu nội của mình chết trên giường ngủ.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng của Hải Dương khẩn trương có mặt để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Ông Lê Huy Hưng - chủ tịch UBND xã Cẩm Điền cho biết bố mẹ cháu Khang đi làm ăn xa ít khi có ở nhà nên gửi cháu cho ông bà nội chăm sóc. Ngày thường ông bà nội của Khang đi chợ buôn bán, lo cuộc sống hàng ngày.

Theo ông Hưng, gia đình ông bà nội cháu Khang chỉ bình thường, đủ ăn đủ tiêu chứ không khá giả. Bản thân gia đình sống với làng xóm xung quanh không có điều tiếng hay gây mâu thuẫn với ai.

Tác giả bài viết: Tiến Thắng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP