Thế giới

Xả súng giữa trung tâm Paris, ba người chết, ba bị thương

Ít nhất ba người chết và ba người bị thương khi một người đàn ông 69 tuổi bất ngờ xả súng trên đường Enghien, con phố có nhiều cửa hàng nhỏ và quán cà phê ở quận 10 của thủ đô Paris (Pháp) ngày 23-12.

Cảnh sát phong tỏa lối vào hiện trường nổ súng ngày 23-12 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng thông tấn AFP của Pháp, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 11h trưa 23-12 (giờ địa phương) khiến tất cả những người ở đường Enghien hoảng loạn. Địa điểm nổ súng nằm ngay trong một trung tâm văn hóa của người Kurd ở Paris.

"Kẻ nổ súng đã bị bắt cùng với vũ khí của hắn. Nguy hiểm đã qua. Động cơ tấn công vẫn đang được làm rõ", một nguồn tin cảnh sát nói với AFP. Một nhân chứng cho biết cô nghe thấy khoảng một chục tiếng súng nổ khiến tất cả mọi người nháo nhào tìm chỗ trốn.

Văn phòng công tố Paris đã mở một cuộc điều tra về tội giết người, ngộ sát và bạo lực nghiêm trọng.

Theo Đài BFM TV, nghi phạm là một người da trắng và đã từng "tấn công" một lán trại của người nhập cư cách đây một năm.

Anh Emmanuel Boujenan, một người dân địa phương, kể lại khoảnh khắc nghi phạm bị bắt trong một tiệm làm tóc.

"Nhiều người hoảng loạn hét lên khi cảnh sát đến hiện trường và chỉ vào tiệm làm tóc 'hắn ở trong đó, hắn trốn trong đó. Vào đó đi!'". Theo Boujenan, anh nhìn thấy có hai người đang nằm trên sàn tiệm tóc, chân bị thương do bị trúng đạn.

Tin tức về vụ xả súng đã gây chấn động trong một thành phố đã nhiều lần bị các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan nhắm mục tiêu kể từ năm 2015. Paris cũng là nơi thỉnh thoảng bùng phát bạo lực băng đảng, theo AFP.

Tác giả: Duy Linh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP