Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM (PLO), sáng 22/2, cơ quan chức năng tỉnh Sơn La vẫn đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 6 làm 6 người tử vong. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra khoảng 23 giờ 30 ngày 21/2 tại Km 235+100 quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
Thời tiết lúc này có mưa, đường trơn trượt, xe khách 26F-009.XX di chuyển hướng Sơn La - Hà Nội va chạm với xe đầu kéo 36C-095.XX đi chiều ngược lại.
"Sau tiếng nổ chói tai, tôi quay ra thì thấy cảnh tượng khủng khiếp", chia sẻ với báo Tuổi trẻ, chị Lê Hồng Nhung (nhân chứng) cho biết. Chị Nhung là người ở bản Thín (xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, Sơn La). Khuya 21/2, chị đứng ở ven quốc lộ 6 - đoạn trước cửa nhà - chờ chuyến xe gửi hàng về bến Mỹ Đình (Hà Nội).
Đêm đen, đoạn quốc lộ không có đèn đường, người phụ nữ hướng ánh mắt ngóng chờ thì bất giác một tiếng nổ chói tai vang lên.
![]() |
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh Yên Châu 24h |
Cách vị trí đang đứng khoảng 20 mét, chị Nhung rọi đèn thì thấy "cảnh tượng khủng khiếp". Chiếc xe khách không làm chủ tốc độ đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo.
"Đầu xe đầu kéo biến dạng, còn chiếc ô tô khách bị kéo toạc một nửa thân phía sau. Thật kinh khủng", chị Nhung nhớ lại, cho biết đã hô hoán để nhiều người cùng chạy lại giúp đỡ những người gặp nạn.
Khung cảnh hiện trường sau đó tang thương và hoảng loạn, trong khi tiếng kêu cứu vang vọng khắp nơi. "Chiếc xe khách bị xé toạc phần thân, rách tan lớp vỏ ngoài. Mọi người rơi ra, nằm la liệt trên mặt đất, cả những người đã mất và bị thương", nữ nhân chứng mô tả.
Trong đám đông, chị Nhung cùng người đi đường đưa được một bé trai chừng 10 tuổi ra ngoài. Em không nói được nhiều do sợ, chỉ nói rằng đi cùng mẹ và một người em.
Nhưng hai người thân đi cùng bé trai đã không qua khỏi sau cú tông xe oan nghiệt. Chị Nhung đưa bé trai về nhà rửa vết thương, rồi lấy quần áo mới của con mình cho em mặc. "Con tôi cùng chạc tuổi với cháu, nên đã nói chuyện để bạn đỡ sợ", chị Nhung kể, cho biết thêm nhân viên y tế sau đó có mặt và đưa cháu bé đến bệnh viện.
Chia sẻ thêm với báo Dân trí, nữ nhân chứng cho biết, "Khoảng 10 phút sau, có một người đàn ông trên xe khách đi vào nhà tôi và nói là bác của bé trai 9 tuổi. Theo lời kể của bác ấy, gia đình họ có 13 người trên xe khách đang trên đường xuống huyện Thường Tín, Hà Nội để ăn cưới, nhưng không may gặp nạn giữa đường. Mẹ và em trai của cháu bé 9 tuổi đã mất, trong đoàn 13 người của gia đình đó có tới 3 người đã tử vong".
![]() |
Bé trai mà chị Nhung đưa từ trên xe khách xuống, mang vào nhà để lau rửa vết thương (Ảnh: Hồng Nhung). |
Thông tin thêm với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Sặp Vặt, huyện Yên Châu, cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, trên địa bàn có mưa. Điểm xảy ra tai nạn là đoạn đường vừa hết khúc cua.
Qua kiểm tra hiện trường, cảnh sát phát hiện ô tô đầu kéo đi đúng làn đường, còn chiếc xe khách bị lấn làn.
Sau cú tông mạnh, thành trái xe giường nằm bị xé nát, nhiều người khác bị thương do cabin giường nằm và mảnh vỡ thành xe bung ra đâm trúng. Còn chiếc xe đầu kéo bẹp dúm tại hiện trường.
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, động viên các gia đình nạn nhân và chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Ông Việt cũng tới Bệnh viện đa khoa huyện Yên Châu - nơi các nạn nhân đang được điều trị, để thăm hỏi.
Chủ tịch Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các lực lượng chức năng, y tế trong tuyến tỉnh tích cực phối hợp, triển khai nhanh chóng các phần việc, hỗ trợ cấp cứu điều trị cho các nạn nhân; giao lực lượng CSGT điều tiết, phân luồng cho các phương tiện, tránh ùn tắc, gây mất trật tự; làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Tác giả: Phạm Trang (t/h)
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn