Thể thao

Trước trận Sài Gòn FC vs SLNA: Dưới gót giày ngôi sao

Khi mà lối chơi của SLNA chưa suôn mượt, họ đã phải cậy nhờ may mắn lẫn sự tỏa sáng của các ngôi sao để leo lên Top 3 trên BXH V.League 2022. Trước mặt đội bóng xứ Nghệ đã là Sài Gòn FC, một đối thủ đang hô quyết tâm giành trọn 3 điểm ở trận đấu cuối tuần này.

Các CĐV SLNA có quá nhiều lý do để “chém gió” khi đội nhà đang có sự khởi đầu xuôi chèo mát mái tại V.League 2022. Sau 3 vòng đấu, thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng đã có 2 trận thắng và 1 trận thua, đứng ở vị trí thứ 3 trên BXH với 6 điểm. Bóng đá suy cho cùng là thành tích và nếu nhìn từ những con số, có vẻ như đội bóng xứ Nghệ đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, trong sự hào nhoáng ấy, người ta vẫn cảm thấy SLNA còn nhiều vấn đề phải cải thiện nếu muốn giữ được vị trí trong Top 3.

Ở thời điểm này, SLNA đã mạnh hơn rất nhiều khi có sự trở về của các tuyển thủ quốc gia. Bản thân HLV Nguyễn Huy Hoàng cũng thừa nhận rằng, ông đang xây dựng đội bóng trên trục xương sống là các tuyển thủ quốc gia. Cũng chính vì thế, người ta có cảm giác SLNA đang “sống” bằng hơi thở của các ngôi sao thay vì sự vững mạnh của một tập thể.

Đúng vậy, những điểm số của SLNA có sự đóng góp của “thần may mắn” và sự bùng nổ cá nhân. Đội bóng xứ Nghệ khởi đầu mùa giải năm nay với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước B.Bình Dương. Có thể nói, đấy là trận đấu mà đội “dở ít đã thắng đội dở nhiều hơn”. Nhờ sự thiếu quyết đoán của thủ môn lẫn hậu vệ đội bóng đất Thủ, Abdul Basit đã có bàn thắng của mình tại V.League trước khi bị SLNA thanh lý hợp đồng.

SLNA nằm trong nhóm các đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất tại V.League mùa này - Ảnh: CTV

Trận thắng 2-0 mới đây trước HAGL in đậm dấu giày của Xuân Mạnh và Văn Đức trên mặt trận tấn công. Còn ở tuyến phòng ngự, Quế Ngọc Hải đã làm rất tốt công việc của mình với việc ngăn chặn những đồng đội đã nhẵn mặt ở ĐTQG. Chắc chắn, phải đề cập đến trận thua 1-2 trước Bình Định ở vòng 2. Hoàng Văn Khánh được xem là tác nhân dẫn tới trận thua ngược dù Quế Ngọc Hải đã sớm mở điểm cho SLNA. Tuy nhiên, xuyên suốt 90 phút, SLNA đã không cho thấy được bản lĩnh của mình.

Trên sân Vinh, SLNA đã chơi rất đơn điệu trước một Bình Định tràn đầy quyết tâm. Đội chủ nhà đã cố gắng đưa bóng xuống 2 biên hoặc hướng tới các mũi nhọn phía trên như Văn Đức, Olaha. Ý đồ này bị HLV Nguyễn Đức Thắng “đọc vị” và Bình Định có được chiến thắng ngay trên sân khách. HLV Huy Hoàng biện giải rằng, đội bóng của ông có một vài trường hợp dính Covid-19 nên chưa có sự ăn ý về lối chơi. Đặc biệt là sự vắng mặt của Hoàng Văn Khánh đã để lại khoảng trống quá lớn.

Mọi ý kiến đưa ra đều có lý nhưng cần phải thẳng thắn, thành bại của SLNA đang phụ thuộc vào các cá nhân. Cũng như những “biểu tượng” từng dẫn dắt SLNA, HLV Huy Hoàng và các cộng sự đã làm rất tốt công tác tâm lý. Tuy nhiên, bấy nhiên đó không khỏa lấp được các lỗ hổng về chiến thuật. Trận thua Bình Định là một ví dụ mà chính các CĐV SLNA cũng nhận ra.

Trước mặt thầy trò Huy Hoàng đã là Sài Gòn FC, một đội bóng đang hô quyết tâm có 3 điểm sau thất bại trước Viettel ở vòng 3. Các CĐV xứ Nghệ đang chờ mở tiệc giữa thành phố hoa lệ. Tuy nhiên, bản thân họ cũng “nơm nớp” với lối chơi của đội nhà. SLNA lên hương với lối chơi tập thể hay sẽ “dựa bóng” vào các cá nhân? Sau 90 phút trên sân Thống Nhất người ta mới biết. Nhưng hẳn rằng, những người yêu bóng đá Nghệ An chẳng ai muốn đội bóng của mình thở bằng mũi giày của một ngôi sao nào đó.

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: bongdaplus.vn

  Từ khóa: Sài Gòn FC ,SLNA ,ngôi sao

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP