Thế giới

Thầy giáo Trung Quốc bị tạm giam vì dọa ném học sinh từ tầng 3

Một giáo viên ở Trung Quốc đã tát một học sinh và dọa ném cậu bé từ cửa sổ tầng ba sau khi cậu bé bắn súng nước vào thầy.

Giáo viên có hành động dọa ném học sinh từ tầng 3. Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, vụ việc xảy ra vào tháng 4/2025. Trong giờ giải lao, một học sinh 10 tuổi tên Ranran (đến từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã bắn súng nước vào giáo viên dạy Toán của mình.

Giáo viên 59 tuổi, họ Lin, cho biết Ranran không nhận được phần thưởng ngày hôm đó. Ông tin rằng cậu bé bắn súng nước để trả đũa.

Vì quá tức giận, thầy Lin đã đưa Ranran đến văn phòng để khiển trách. Theo lời thầy, khi đi ngang qua cửa sổ hành lang tầng ba, thầy đã giả vờ dọa Ranran bằng cách làm như thể sẽ ném cậu bé ra ngoài.

Tuy nhiên, hình ảnh từ camera giám sát cho thấy thầy Lin đã túm lấy Ranran, kéo cậu bé đến cửa sổ tầng ba và thực hiện động tác như muốn đẩy ra ngoài. Cậu bé đã giãy giụa mạnh, sau đó, thầy giáo thả ra và túm cổ áo cậu bé khi bỏ đi.

Về đến nhà, cha của Ranran, ông Chen, phát hiện con trai mình có nhiều vết bầm và sưng trên mặt, cơ thể.

"Con trai tôi nói với tôi rằng thầy Lin đã tát nó vài lần. Tôi đã đối chất thầy Lin vào ngày hôm sau, nhưng ông ấy phủ nhận", ông Chen kể lại. Tuy nhiên, một số bạn học của Ranran đã xác nhận hành vi bạo lực của giáo viên.

Ông Chen sau đó đã báo cáo vụ việc lên Cục Giáo dục địa phương và cảnh sát. Ngày 18/5, các nhà chức trách xác nhận thầy Lin đã sử dụng hình phạt không phù hợp, gây nguy hiểm đến sự an toàn của Ranran.

Thầy Lin đã bị kỷ luật và tạm giam hành chính sau khi xin lỗi Ranran và gia đình.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, thầy Lin cho biết ông không bao giờ có ý định làm hại Ranran.

"Tôi đã dạy học 40 năm và luôn coi học sinh của mình như con cái. Tôi không bao giờ mong đợi điều này sẽ xảy ra", ông nói.

Luật pháp Trung Quốc nghiêm cấm giáo viên sử dụng hình phạt thể xác hoặc bất kỳ hành động nào làm mất phẩm giá học sinh. Các luật sư cho rằng trường hợp của ông Lin là một vi phạm hành chính, có thời hạn tạm giam hơn 5 ngày.

Ông Chen cho biết vết thương của con trai mình đã lành, nhưng bây giờ cậu bé miễn cưỡng đi học và có hiện tượng sợ giáo viên.

Vụ việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, với các chủ đề liên quan đạt hơn 9 triệu lượt xem.

"Hành vi của ông Lin quá cực đoan. Là một giáo viên, ông ấy nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình", một người gay gắt.

Tuy nhiên, số khác lại bày tỏ thông cảm với thầy giáo, nhận định hành vi của Ranran là thiếu tôn trọng và phụ huynh cần có trách nhiệm giáo dục con cái.

Những vụ việc bạo lực học đường do giáo viên gây ra không phải là hiếm ở Trung Quốc. Điển hình, vào tháng 9/2023, một giáo viên tiểu học ở Hồ Nam đã mất bình tĩnh vì học sinh quá mất trật tự. Ông đã ném thước ê ke trúng trán một nữ sinh, khiến em này bị rạn xương sọ. Giáo viên này sau đó đã bị ngồi tù và cấm làm việc với trẻ vị thành niên.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: znews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP