Thể thao

Son Heung-min bị vu cáo ép buộc người tình phá thai

Niềm vui đoạt danh hiệu vô địch Europa League của Son Heung-min không thực sự trọn vẹn, khi ngôi sao Tottenham vướng vào vụ lùm xùm bị tố ép buộc bạn gái cũ phá thai.

Son Heung-min vô địch Europa League cùng Tottenham

Tottenham đã giải "cơn khát" danh hiệu sau 17 năm chờ đợi bằng chiến thắng 1-0 trước MU để giành chức vô địch Europa League 2024/25. Brennan Johnson trở thành người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 42 để giúp Tottenham lên đỉnh vinh quang. Oái ăm ở chỗ, Son Heung-min, thủ quân của Tottenham lại không được tận hưởng thắng lợi một cách trọn vẹn.

Mọi sự bắt đầu từ vụ lùm xùm Son bị tố ép buộc bạn gái cũ phá thai. Theo truyền thông Hàn Quốc, một cô gái độ tuổi ngoài 20 có tên Yang đã gửi cho Son Heung-min hình ảnh siêu âm vào tháng 6 năm ngoái, khẳng định mình đang mang thai với Son. Trên thực tế, Son cho biết anh ta đã trở về Hàn Quốc vào ngày 23/5 năm ngoái để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Son xác nhận mình đã gặp cô Yang vào ngày 31/5 và ngày 1/6. Song Heung-min cũng thừa nhận đã gặp Yang cho đến 2/6, một ngày trước khi đội tuyển Hàn Quốc khởi hành đến Singapore để thi đấu xa nhà.

Người đại diện của Son Heung-min tuyên bố rằng khoảng một tháng sau, Yang đã thông báo cho cầu thủ này về việc cô mang thai. Theo đội ngũ của Son Heung-min, anh được cho là đã đề nghị gặp mặt trực tiếp để nói chuyện, nhưng Yang lại yêu cầu phải trả tiền và từ chối gặp mặt. Cả phía Son và Yang đều thừa nhận có mối quan hệ tình cảm trong quá khứ nhưng lại tranh cãi về việc xác định cha của đứa trẻ. Yang khẳng định đứa trẻ là con của Son, còn Son phủ nhận.

Yang sau đó nhận được 300 triệu won (220.000 USD) và ký một thỏa thuận không tiết lộ thông tin. Cùng đó, Son được cho là đã tìm cách ép buộc Yang đi giải quyết hậu quả của "bàn thắng" ngoài ý muốn. Rắc rối chồng chất rắc rối khi một người đàn ông có tên Yong cũng liên quan đến vụ việc. Cụ thể, ông ta đã yêu cầu đội ngũ của Son đưa thêm 70 triệu won nếu không muốn bị phanh phui chuyện cái thai mà Son muốn chối bỏ.

Yang ra hầu tòa

Đại diện của Son cho biết, ngôi sao Tottenham chuyển tiền vì lo sợ ảnh hưởng sự nghiệp chứ không phải là người khiến Yang mang thai. Trợ lý cá nhân của Son nộp đơn tố cáo sau khi Son bị Yong trực tiếp đe dọa. Cùng đó, công ty đại diện Son, Son and Football Ltd., tuyên bố sẽ theo đuổi hành động pháp lý "không khoan nhượng" chống lại "nhóm cá nhân đã đưa ra các tuyên bố sai lệch và âm mưu tống tiền một cách hèn hạ".

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, cảnh sát nhận định có yếu tố mang tính chất tống tiền. Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Yang và Yong với lý do lo ngại về khả năng hủy bằng chứng và nguy cơ bỏ trốn. Yang và đồng phạm Yong mới đây đã ra hầu tòa tại tòa án thành phố Seoul về cáo buộc tống tiền liên quan Son Heung-min. Yang im lặng khi phóng viên hỏi có thừa nhận các cáo buộc hoặc vẫn tuyên bố mình đã mang thai không. Cô nói: "Không", khi được hỏi liệu có âm mưu tống tiền hay không. Khi được hỏi có điều gì muốn nói với Son, Yang chỉ nói "Tôi xin lỗi".

Tác giả: Lan Hạ

Nguồn tin: bongdaplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP