Thế giới

Rắn cực độc trên máy bay, phi công Nam Phi hạ cánh khẩn cấp

Phi công quyết định cho máy bay hạ cánh khẩn cấp khi đang ở độ cao gần 3.300 m vì phát hiện con rắn hổ mang cực độc dưới ghế lái.

Tình huống hy hữu vừa xảy ra trên chuyến bay tư nhân chở 4 hành khách khởi hành từ TP Bloemfontein đến TP Pretoria, Nam Phi.

Tờ The Guardian mô tả khi máy bay đang ở độ cao gần 3.300 m, phi công Rudolph Erasmus bỗng có cảm giác "lạnh người".

"Tôi cảm giác như có gì đó bò lên áo sơ mi của mình. Khi ấy, tôi nghĩ rằng có thể mình đã không đậy kỹ nắp chai nên khiến nước rơi xuống áo" - anh Rudolph Erasmus kể - "Tuy nhiên, khi tôi quay sang trái và nhìn xuống, tôi thấy con rắn hổ mang đang ở bên dưới ghế".

Rắn hổ mang Cape có độc tố rất mạnh. Ảnh: iStockphoto

Phi công người Nam Phi cho biết đã dành một chút thời gian bình tĩnh lại để không khiến hành khách hoảng sợ, sau đó thông báo với họ cần hạ cánh khẩn cấp. "May mắn thay, mọi người vẫn bình tĩnh" - anh kể lại.

Erasmus đã phát tín hiệu khẩn cấp và nhanh chóng hạ cánh xuống sân bay gần nhất. Sau khi hạ cánh và cùng mọi người ra khỏi máy bay an toàn, anh đứng trên cánh máy bay và di chuyển ghế về phía trước vẫn thấy con rắn nằm yên bên dưới.

Đây là con rắn hổ mang Cape cực độc được xếp vào loại rắn hổ nguy hiểm nhất châu Phi, một vết cắn của nó có thể gây chết người ngay tức khắc.

Trang tin News24 cho hay phi công Erasmus đã được cơ quan hàng không dân dụng Nam Phi ca ngợi là một người hùng.

"Kỹ năng lái máy bay tuyệt vời của phi công Erasmus đã cứu sống tất cả người có mặt trên máy bay" - một thành viên của cơ quan này nhận xét.

Tác giả: Bằng Hưng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP