Xã hội

Quý bà chuyên 'đánh gục' trai trẻ sập bẫy tình đau đớn

Với nhan sắc xinh đẹp, người phụ nữ sinh năm 1978 khiến nhiều chàng trai trẻ say đắm. Thế nhưng, chính chị cũng lại rơi vào bẫy tình không thể thoát ra.

Hơn 10 năm làm thám tử, anh Nguyễn Trọng Đại (SN 1984, TP.HCM) cho biết, bên cạnh việc xử lý một số hợp đồng, không ít lần anh trở thành người tư vấn tình cảm bất đắc dĩ.

Cách đây 1 năm, chị Nguyễn Hoài Phương (SN 1978, quê Phú Yên) làm trang trí váy cưới ở TP.HCM, tìm đến văn phòng làm việc của vị thám tử này.

Khuôn mặt của Phương lộ rõ sự mệt mỏi. Khi anh vừa mới hỏi thăm, người phụ nữ này đột nhiên bật khóc, khiến anh hết sức ngỡ ngàng. Mất một lúc lâu, Phương mới dần dần trấn tĩnh trở lại.

Sau đó, chị mở lòng và chia sẻ những gì chị dồn nén suốt thời gian qua.

Ảnh: VietNamNet

Phương cho hay, chị từng có chồng và hai đứa con. Trước đây, vợ chồng chị cũng thuộc vào những gia đình giàu có ở Phú Yên. Tuy nhiên do người chồng mê cơ bạc nên anh ta đã bán hết khối tài sản lớn mà họ có.

Từ đó, vợ chồng xảy ra mẫu thuẫn gay gắt. Quá sức chịu đựng, Phương một mình khăn gói vào TP.HCM để tìm việc làm.

Tại đây, nhờ sự khéo tay, chị được nhận vào làm công việc trang trí váy cưới cô dâu cho một cửa hàng tại quận 1.

Một lần, chị bắt xe khách trở về Phú Yên để thăm con. Khi vừa đến nhà, chị đã nhận một cú sốc lớn khi biết người chồng đang ngoại tình với chính bạn thân của chị. Cuối cùng, vợ chồng chị ra tòa và làm thủ tục ly dị. Sau đó, Phương đưa con trai cùng vào TP.HCM. Chị cũng không tỏ ra oán hận chồng, vì nghĩ duyên nợ giữa hai người đã hết.

Trở lại thành phố sôi động này, người phụ nữ sinh năm 1978 chăm chỉ làm việc để có tiền lo cho các con. Vốn làm nghề về thời trang, chị biết cách ăn mặc, lại thêm sắc vóc gợi cảm, khuôn mặt khả ái, Phương luôn được đàn ông vây quanh. Đặc biệt là các chàng trai trẻ hơn tuổi.

Tất cả những người chị từng quen và yêu, họ đều chu cấp cho chị một số tiền không nhỏ hàng tháng.

Những tưởng cuộc đời của chị sẽ diễn ra một cách êm xuôi trong vòng tay che chở của các người tình trẻ tuổi. Thế nhưng cuối cùng chính chị cũng lại rơi vào bẫy tình của một trai trẻ khác.

Phương chia sẻ, trong số những người đến với chị có một đàn ông tên Nguyễn Văn Hoan (SN 1985), làm cho một công ty xây dựng cổ phần. Phương nhớ lại, họ quen nhau qua zalo. Mới đầu, Phương cũng chỉ nghĩ đơn giản chỉ là giữ mối quan hệ để tâm sự vì chị không có nhiều ấn tượng ban đầu với Hoan.

Thế nhưng, trong một thời gian dài, Hoan thường xuyên tiếp cận khiến chị nảy sinh tình cảm với anh lúc nào không hay. Từ đó, thỉnh thoảng, Hoan ngủ lại qua đêm ở nhà chị.

Sau những lần qua đường chóng vánh với các chàng trai trẻ khác, chị nghĩ mình sẽ có một mối tình đẹp với Hoan. Tuy nhiên một ngày, Hoan tìm đến gặp chị và cho biết anh sẽ chuyển công tác về ngoài Bắc.

Từ đó, Phương ít liên lạc được với anh. Thỉnh thoảng, chị mới gọi điện được cho anh. Lúc này, chị nhận ra rằng tình cảm chị dành cho Hoan quá đậm sâu nên chị không thể nào quên được anh.

Vì vậy, chị ra Bắc để gặp anh một vài lần. Ở đó, họ hẹn nhau tới resort nghỉ ngơi sau thời gian xa cách.

Tuy nhiên trong sâu thẳm, lúc nào chị cũng cảm thấy có điều gì đó mà anh đang giấu chị. Vì vậy nhờ quen biết, chị đã tìm đến thám tử Đại để nhờ anh giúp đỡ, tìm hiểu về Hoan.

Ngay sau đó, thám tử Đại đã thực hiện chuyến đi ra Bắc để tiến hành thu thập thông tin về người đàn ông bí hiểm này.

Khi mọi chuyện đã rõ ràng, anh Đại gọi điện cho Phương đến văn phòng của anh. Lúc này, anh cho chị biết rằng khi ra Bắc không lâu, Hoan đã lấy vợ, sinh con ở ngoài Bắc. Tuy nhiên, anh ta vẫn giấu chị, nói rằng đang độc thân.

Biết được điều đó, Phương chỉ im lặng. Nước mắt không ngừng rơi. Sau đó một tuần, chị chia sẻ, chị đã quá muộn màng khi giờ mới nhận ra rằng Hoan không hề có bất kỳ tình cảm nào với mình. Đơn giản, anh tìm đến chị chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu về thể xác. Bấy lâu nay, chỉ có Phương sống trong ảo tưởng rằng Hoan yêu chị mà thôi.

Khi nhận ra mọi điều, một lần nữa, người phụ nữ sinh năm 1978 này lại rơi vào đáy sâu tuyệt vọng.

Một thời gian dài, chị gần như trầm cảm và khép mình lại với thế giới bên ngoài. Do tin tưởng, chị hay chia sẻ để nhờ anh gỡ rối cho những câu chuyện cuộc đời của mình.

Anh Đại cho hay, hiểu rõ về câu chuyện của Phương, anh dần dần tháo gỡ những nút thắt trong lòng của người phụ nữ này. Nhờ đó, sau một thời gian, Phương đã trở lại vui vẻ và tìm lại được niềm vui trong cuộc sống.

Tác giả: Hoài Nam - Duy An

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP