Giáo dục

Phát hoảng ảnh kỷ yếu 'lộ hàng', xa hoa của 9x

Tốn kém, khoa trương, phản cảm, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, trào lưu chụp ảnh kỷ yếu của học sinh, sinh viên đang khiến không ít người phát hoảng.

Không ngại chi “khủng”, khoe thân

Chụp ảnh kỷ yếu đang vào mùa khi thời điểm này, học sinh cuối cấp chuẩn bị tốt nghiệp THPT, chia tay nhau sau 3 năm gắn bó. Sẽ không có gì đáng nói nếu ảnh kỷ yếu lưu giữ khoảnh khắc đẹp, trong sáng của học trò. Thế nhưng, trào lưu này đang dần bị biến tướng.

Cách đây chưa lâu, cộng đồng mạng sốt rần rần về bộ ảnh kỷ yếu với số tiền “khủng” của học sinh một trường THPT ở Thái Bình. Bộ ảnh lấy cảm hứng là buổi dạ tiệc của những quý tộc, ngốn số tiền đáng giật mình tới gần 40 triệu đồng.

Bộ ảnh kỷ yếu 'sang chảnh' của học sinh ở Thái Bình ngốn gần 40 triệu đồng. Ảnh: Halo Studio.

Với học sinh cấp 3, số tiền đó không phải nhỏ khi chỉ để chi trả cho 1 bộ ảnh kỷ yếu lưu niệm. Nhiều ý kiến cho rằng bộ ảnh quá phô trương, không giữ được nét hồn nhiên của học trò.

Huyền Anh - học sinh trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) - tỏ ý ngán ngẩm: “Ảnh lộng lẫy, diêm dúa không đúng “chất” học sinh. Mỗi học sinh bỏ ra hơn triệu bạc để chụp ảnh, em thấy quá tốn kém!”.

Chi 'khủng' là một chuyện, ảnh kỷ yếu thời gian gần đây của teen nhiều nơi còn lộ nhiều ý tưởng nhảm nhí đến phát hoảng như hóa thân thành nhân vật trong các bộ phim như 'Bụi đời Chợ Lớn' (Việt Nam), 'Hậu duệ mặt trời' (Hàn Quốc). Nhiều học sinh, sinh viên còn sẵn sàng hóa thân thành những nhân vật như ăn mày, xác chết, ma quỷ, tội phạm… nhằm tạo cơn sốt trên mạng xã hội.

Ảnh kỷ yếu phản cảm, 'lộ hàng' khiến cộng đồng mạng bức xúc. Ảnh: Nguồn facebook

Phô nhất phải kể đến bộ ảnh mới đây của nhóm nữ sinh chụp ảnh kỷ yếu ở bể bơi và vô tình để lộ những hình ảnh nhạy cảm. Bức ảnh sau khi tung lên mạng xã hội trở thành đề tài bàn tán của không ít người. Nhiều ý kiến chỉ trích về sự lộ liễu thái quá của nhân vật trong ảnh và chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Mang cả hình ảnh du côn, bụi đời vào ảnh kỷ yếu.

Coi thường tính mạng

Ham vui, chủ quan đến coi thường tính mạng, ngày 9/4, 2 học sinh THPT Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên, Nghệ An) trong buổi chụp ảnh kỷ yếu với lớp ở bãi biển Cửa Lò đã bị sóng cuốn trôi.

Bãi biển Cửa Lò - nơi 2 học sinh mất tích khi chụp ảnh kỷ yếu cùng cả lớp. Ảnh: Báo Nghệ An.

Chị Nguyễn Thị Tâm, một người dân sống ở khu phố cổ Hà Nội, tá hỏa khi nhắc đến trào lưu chụp ảnh kỷ yếu của học sinh. “Thời gian này, học sinh tụ tập rất đông quanh khu phố cổ, nhiều em còn ngang nhiên đứng dàn hàng để chụp ảnh, bất kể xe cộ qua lại đông đúc, gây ách tắc giao thông và khiến người đi đường rất khó chịu!”, chị Tâm cho biết.

Nói đến trào lưu chụp ảnh kỷ yếu, cô Nguyễn Thị Hải (TP Vinh, Nghệ An) nhìn nhận, tuổi học trò vốn nhiều tinh quái, nghịch ngợm, nhưng nhiều em để cho tình trạng này trở nên thái quá.

“Là giáo viên, tôi không khuyến khích các em chụp ảnh kỷ yếu tốn kém, táo bạo, mất thời gian và tiền bạc, trong khi các em chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng. Có cảm tưởng các em muốn chơi trội, thể hiện cá tính để “khoe” với cộng đồng mạng mà quên đi ý nghĩa tốt đẹp của giây phút chia xa! Học trò thời nay đúng là khác xưa quá rồi! Đã đến lúc giáo viên, cha mẹ cần nghiêm túc chấn chỉnh, nhắc nhở các em!”, cô Hải nhìn nhận.

Nghệ An nghiêm cấm học sinh chụp ảnh kỷ yếu nơi nguy hiểm. Ngày 10/4, một ngày sau khi xảy ra sự việc 2 học sinh đuối nước thương tâm khi đi chụp ảnh kỷ yếu ở biển Cửa Lò, Sở GD&ĐT Nghệ An đã ra văn bản "tăng cường công tác quản lý học sinh tổ chức liên hoan cuối khóa, cuối năm". Trong đó, Sở khuyến cáo học sinh tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi tổ chức liên hoan, không tổ chức chụp ảnh, đi dã ngoại, liên hoan ở những nơi vắng vẻ, nguy hiểm (như rừng, núi, thác, ghềnh, biển...) để đề phòng tai nạn, thương tích, đuối nước có thể xảy ra.

Tác giả bài viết:  Dương Hà 

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP