Sáng 9/2, nữ sinh Lìu Ngọc Hằng (22 tuổi, ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) - người mất liên lạc với gia đình từ trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ sau đó được tìm thấy ở Trung Quốc đã về đến Việt Nam.
Chia sẻ với chúng tôi, người thân của Hằng cho biết nữ sinh xuống sân bay lúc 11 giờ. Mẹ, anh họ và một số người thân quen đã ra sân bay đón Hằng. Mẹ của nữ sinh rất vui mừng, xúc động khi con gái đã trở về an toàn. Bà bày tỏ bản thân có lẽ không sống nổi nếu không tìm được con.
Được biết, Hằng trở về trong tình trạng lành lặn, khỏe mạnh. Về nguyên nhân mất liên lạc với gia đình trong những ngày qua, gia đình phải chờ nữ sinh ổn định tinh thần thì mới hỏi thêm được.
![]() |
Nữ sinh Lìu Ngọc Hằng đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 11 giờ sáng nay. (Ảnh: GĐCC) |
Gia đình sau đó không thể liên lạc với nữ sinh qua điện thoại, Facebook hay Zalo. Khi một người thân nhắn tin, Hằng có trả lời nhưng khi gia đình hỏi lý do vì sao mất liên lạc thì tài khoản của nữ sinh trả lời lại là: “Để kiểm tra mạng” và không phản hồi thêm nữa.
Ngoài trình báo cơ quan chức năng Việt Nam, gia đình Hằng còn liên hệ với Tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc); Cơ quan xuất nhập cảnh ở Quảng Châu để nhờ hỗ trợ và tìm thấy nữ sinh tại đây vào ngày 8/2.
Tác giả: Lam Giang
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn