Nhà đẹp

Nhà gỗ "trốn khói bụi" giữa vườn bưởi ở Huế

Căn nhà đầy đủ tiện nghi, mang đến không gian sống thoáng đãng, tách biệt ồn ào, khói bụi nơi phố thị.

Nằm trong vườn bưởi rộng, được bao bọc bởi dòng sông uốn lượn chảy về trung tâm thành phố Huế, ngôi nhà gỗ có tên Hachi Lily là chốn lui về, tách biệt ồn ào phố thị của gia đình 3 thế hệ.

Nằm trong vườn bưởi rộng, được bao bọc bởi dòng sông uốn lượn chảy về trung tâm thành phố Huế, ngôi nhà gỗ có tên Hachi Lily là chốn lui về, tách biệt ồn ào phố thị của gia đình 3 thế hệ.

Ngôi nhà gỗ có diện tích 115m2 được phân chia thành khu vực sinh hoạt chung, 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh và các không gian chức năng phụ.

Không gian sinh hoạt chung gồm phòng khách, bếp và bàn ăn có thiết kế mở, liên thông với nhau.

Các khu vực được bố trí trải dọc theo mặt tiền chính, kết nối với khoảng hiên rộng có tầm nhìn ra ao hoa súng trước nhà.

Hệ cửa kính lớn được bố trí xung quanh nhà giúp không gian bên trong luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên, gần gũi với thiên nhiên.

Cây cầu gỗ nhỏ bắc qua ao là lối đi chính vào nhà.

Phòng ngủ và phòng vệ sinh được bao bọc bởi các bức tường đá giúp đảm bảo sự riêng tư cho các thành viên, đồng thời góp phần tạo bầu không khí trong lành, yên tĩnh.

Giải pháp này cũng tạo ra những khoảng trống được làm thành khu vườn nhỏ cho từng không gian.

Căn nhà có một gác lửng bằng gỗ, luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên nhờ khoảng giếng trời trên mái nhà.

Đây vừa là kho lưu trữ của gia đình, vừa là thư viện nhỏ để gia chủ đọc sách, ngắm nhìn vườn bưởi phía dưới.

Tất cả các không gian được bao phủ bởi hệ mái dốc lớn có tác dụng che nắng và giúp ngôi nhà thích nghi với điều kiện khí hậu nhiệt đới của khu vực (nắng gay gắt vào mùa hè và mưa lớn kéo dài vào mùa đông).

Trong nhà, hầu hết đồ nội thất, khung chính và tường đều được làm bằng gỗ nghiến - loại vật liệu được thu thập từ các tòa nhà cũ bị phá bỏ.

Chất liệu được sử dụng đa dạng như đá, gỗ, bê tông, thủy tinh, đất nung,... kết hợp cảnh quan ấn tượng gồm ao nước, vườn cây đã tạo nên công trình đẹp mắt, hài hòa với thiên nhiên.

Nhờ ngôi nhà gỗ thiết kế độc lạ giữa vườn bưởi mà những đứa trẻ và người bà lớn tuổi có thêm không gian thư giãn lý tưởng, thoải mái tận hưởng không khí trong lành, bình yên và ngủ những giấc thật ngon.

Tác giả: Thảo Trinh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP