Nhân ái

Người mẹ già mong có một phép màu

Bất hạnh liên tiếp ập đến gia đình anh Bùi Văn Tú (ở xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Cháu An Nhiên cùng bà nội

Anh Tú lập gia đình năm 2007. Hạnh phúc chẳng tày gang, trong lúc chuyển dạ sinh đứa con đầu lòng, vợ anh đã vĩnh viễn ra đi, để lại con gái An Nhiên, chưa một ngày được hưởng hơi ấm sữa mẹ. Anh Tú một mình cật lực lao động để lo con con dại và mẹ già. Bất hạnh chưa buông, đêm 7-10 vừa qua, anh Tú gặp tai nạn, va đập mạnh phần đầu và hôn mê sâu. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam chẩn đoán anh bị chấn thương sọ não, đa chấn thương các bộ phận khác, hiện phải thở máy hoàn toàn.

Nhắc đến con trai đang nằm ở Khoa Điều trị tích cực, bà Bùi Thị Thu (70 tuổi, mẹ anh Bùi Văn Tú) đỏ hoe mắt, rưng rưng: “Bác sĩ bảo con tôi bị tổn thương rất nặng, khó qua khỏi. Nó có bất trắc gì thì bà cháu tôi không biết phải làm sao. Tôi chỉ còn biết trông chờ một phép màu nào đó!”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng - 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP