Xã hội

Người đàn ông bị tai nạn giao thông chết não hiến tạng cứu 5 người

Bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM cho biết, một người đàn ông 34 tuổi sau khi chết não vì tai nạn giao thông nghiêm trọng, gia đình đã hiến tạng và cứu được 5 bệnh nhân trong cả nước.

Trước đó, anh C.G.C, 34 tuổi, dân tộc Nùng, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM, nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, đa chấn thương đầu, cổ, ngực. Bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ và tập trung hồi sức tích cực cho nạn nhân nhưng anh không qua khỏi và được chẩn đoán chết não.

Gia đình anh C quyết định hiến tặng tim, hai thận và hai phần gan của anh để cứu sống 5 người bệnh khác.

Ngay trong đêm, Bệnh viện Nhân dân Gia Định phối hợp với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia và các bệnh viện lớn trên cả nước khẩn trương lên kế hoạch lấy và điều phối tạng.

Hình ảnh êkip mặc niệm trước khi thực hiện lấy tạng (Ảnh BVCC)

Lúc 23h40 phút ngày 1/3, ba của anh C. ký đơn tự nguyện hiến tạng. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn tiếp tục hồi sức tích cực suốt 12 giờ, nhưng tình trạng bệnh nhân không cải thiện.

Sau 3 lần đánh giá, hội đồng chuyên môn xác nhận anh C. đã chết não không hồi phục. 22h ngày 2/3, gia đình thăm anh lần cuối trước khi đội ngũ y tế tiến hành quy trình lấy tạng.

Sáng 3/3, sau khi hội chẩn liên viện, ca lấy tạng chính thức bắt đầu. Sau khi các bác sĩ dành một phút mặc niệm tri ân anh C. và gia đình, quá trình lấy tạng diễn ra khẩn trương, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình ghép tạng.

Hình ảnh thực hiện lấy gan (Ảnh BVCC)

TS.BS. Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cho biết, ê-kíp gây mê hồi sức cùng các chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân Gia Định tích cực hồi sức bảo vệ tạng, đảm bảo chất lượng tạng trong tình trạng tốt nhất có thể. Đồng thời, các chuyên gia của bệnh viện còn phối hợp cùng các bệnh viện được điều phối nhận tạng liên tục trong đêm trao đổi về các xét nghiệm cần thiết.

Các bác sĩ ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Trung ương Huế đã đặt những chuyến bay gần nhất để nhanh chóng có mặt tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

16h ngày 3/3, trái tim của anh C. được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế.

5 phút sau, gan được lấy và chia thành hai phần: gan trái chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, gan phải đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Nguồn tạng nhanh chóng được đưa đi để kịp thời ghép tạng (Ảnh BVCC)

Tiếp sau đó, 2 quả thận lần lượt được lấy và ghép cho hai bệnh nhân ngay tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định với sự hỗ trợ từ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của các ê-kip, đến 19h20 phút ngày 3/3, Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhận được tin vui từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, sau khi thực hiện ghép gan, gan của người được ghép đã tái tưới máu. Còn 2 ca ghép thận được thực hiện ngay tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đều thành công bước đầu khi “thận đã tái tưới máu’.

Đến 20h46 phút, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, sau khi phẫu thuật ghép tim từ người hiến bị chết não thì tim của người được ghép đã đập lại.

Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho hay, nhờ vào quyết định dũng cảm của gia đình anh C., nhiều cuộc đời khác có cơ hội được cứu sống và tái sinh. Đây không chỉ là một hành động dũng cảm, giàu lòng nhân ái mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn của phong trào hiến tạng tại Việt Nam.

Tác giả: Kim Dung

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP