Trong nước

Lào Cai: Mất mùa, nông dân liều mình mót “lộc trời” giữa dòng suối dữ

Sau trận lũ quét lịch sử đã khiến cho hàng trăm hộ dân xã Quang Kim, huyện Bát Xát (Lào Cai) lâm vào cảnh mất mùa, thiếu đói. Nhiều người đã phải liều mình bơi suối dữ để mót gỗ, kiếm củi mưu sinh.

Lũ dữ qua, nhà chực sập vì vết nứt ngang tường

Lào Cai ngập trong biển nước

Theo quan sát của phóng viên Dân Việt, trong những ngày sau trận lũ quét lịch sử, suốt dọc con suối chảy qua địa bàn xã Quang Kim luôn tấp nập nông dân bơi để mót “lộc trời”.

Một người dân Quang Kim liều mình bơi giữa dòng suối dữ đón mót gỗ trôi từ rừng về.

Chứng kiến cảnh tượng nông dân liều mình bơi mót gỗ giữa dòng suối, chúng tôi không khỏi cảm thấy rùng mình. “Ai cũng biết bơi hết không chết đuối được đâu mà sợ” – ông Minh cho hay.


Để mót “lộc trời” nhiều nông dân bất chấp nguy hiểm, lao ra giữa dòng nước để tìm kiếm vận may.

Em Phan Văn Tiến (10 tuổi) bơi dọc suối kiếm gỗ, củi phụ giúp bố mẹ.

Đang bơi tìm gỗ trên suối, thi thoảng ông Phan Văn Minh (xã Quan Kim) lại chìm giữa dòng suối dữ. “Lúa, ngô mất trắng hết cả rồi, không đi mót gỗ về bán thì chết đói chú ạ!” – ông Minh chia sẻ.


Anh Phương, một nông dân ở xã Quang Kim đang buộc xe củi sau một ngày vất vả mót được.

Một nông dân chở gỗ qua cánh đồng lúa vừa bị lũ quét tàn phá biến thành biển cát trắng xóa.

Các cây gỗ mót được chủ yếu là gỗ tạp bị lũ cuốn trôi từ núi, rừng xuống.

Nhiều trẻ em ở xã Quang Kim tận dụng những ngày nghỉ hè cuối cùng để đi mót gỗ, củi phụ giúp bố mẹ.

Đáng nói trong số những người mót gỗ có nhiều đứa trẻ chỉ mới 9, 10 tuổi cũng bơi dọc bờ suối để kiếm gỗ. Vừa bơi tìm gỗ, em Phan Văn Tiến ở xã Quang Kim bảo: “Năm nào lũ về em cũng ra suốt tìm củi, gỗ về nấu, bán. Có nhiều hôm tìm được gỗ tốt bán được nhiều tiền lắm”.


“Lộc trời” được tập kết bên bờ trước khi đưa về nhà.

Một nông dân tỏ ra phấn khởi sau một ngày vất vả bơi kiếm “lộc trời”.

Vừa bó gỗ cho lên xe, bà Vàng Thị Phương tỏ ra rất phấn khởi vì kiếm được nhiều “lộc trời”. “Nghề này cũng nguy hiểm lắm, nhưng lúa, ngô hỏng hết ai cũng phải liều đi kiếm củi, gỗ thôi”.


Một hộ dân ở xã Quang Kim tham gia bơi mót gỗ, củi trên dòng suối chảy qua địa bàn xã Quang Kim.

Tác giả bài viết: Trần Quang

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP