Nhân ái

Kiệt quệ vì chồng con lâm bệnh nặng

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Tân (42 tuổi) và chị Cao Thị Lan (38 tuổi) ở thôn Trung Tiến, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, dẫu vất vả mưu sinh sớm tối bằng đủ thứ nghề nhưng vẫn thấy hạnh phúc khi các con, đứa lớp 10, đứa lớp 6, đều học rất giỏi. Thế nhưng, cách đây 2 năm, anh Tân phải nhập viện phẫu thuật hở van tim.

Hiện cháu Anh đang chữa trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, nhưng đến nay bệnh tình không thuyên giảm

Qua thăm khám, bác sĩ lại phát hiện anh bị hoại tử khớp háng phải. Sau phẫu thuật thay khớp háng, anh Tân mất sức lao động, chỉ làm việc nhẹ ở nhà. Chị Lan sinh con thứ 3 là cháu Nguyễn Văn Anh. Mới mấy tháng tuổi, cháu Anh ăn uống bất cứ thứ gì cũng nôn. Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương chẩn đoán cháu mắc chứng động kinh và trào ngược dạ dày thực quản chưa rõ nguyên nhân. Hiện cháu Anh đang chữa trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, nhưng đến nay bệnh tình không thuyên giảm.

Mấy năm qua, chị Lan đã vay mượn hơn 100 triệu đồng để chạy chữa cho chồng, con. Công việc không ổn định vì phải dành thời gian chăm 2 người bệnh, đến nay chị không còn biết lấy đâu ra tiền mua thuốc cho chồng và chữa bệnh cho con. Hai cháu lớn cũng nhiều khả năng phải bỏ học vì một mình mẹ không lo nổi.

Mọi giúp đỡ xin gửi về: Vợ chồng anh Nguyễn Văn Tân và chị Cao Thị Lan ở thôn Trung Tiến, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Tác giả: Văn Thắng

Nguồn tin: sggp.org.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP