Trong tỉnh

Khi tình yêu biến thành lòng thù hận

Dù đã ly hôn, Nguyễn Văn Hà (SN 1980, Nghệ An) vẫn nhiều lần tìm cách hàn gắn với vợ cũ. Khi bị từ chối, gã đàn ông mất kiểm soát, ra tay sát hại người từng chung chăn gối. Sự ra đi của người mẹ khiến các con rơi vào bi kịch đau đớn, giằng xé giữa tình thân và nỗi mất mát.

Nhát dao tàn nhẫn

Nguyễn Văn Hà và chị T.T.N (SN 1983) từng có một mái ấm với hai người con. Tuy nhiên, những mâu thuẫn không thể hàn gắn đã đẩy họ đến quyết định ly hôn vào năm 2018. Sau khi chia tay, hai con trai sống cùng Hà, còn chị N. từng đi xuất khẩu lao động.

Bị cáo Nguyễn Văn Hà lĩnh án tù chung thân.

Tuy đã ly hôn, Hà vẫn nuôi hy vọng đoàn tụ. Biết vợ cũ trở về nước, Hà nhiều lần tìm gặp, thuyết phục nhưng không thành. Chiều 16/10/2024, Hà đến cổng công ty nơi chị N. làm việc, tiếp tục đề nghị quay lại nhưng chị N. kiên quyết từ chối, dẫn đến cuộc cãi vã căng thẳng.

Trong cơn tức giận, Hà rút con dao giấu sẵn trong cốp xe, lao vào đâm liên tiếp khiến chị N. gục xuống. Sau khi gây án, Hà bỏ trốn đến TP Vinh, thú nhận với người quen rồi ra đầu thú trong đêm. Chị N. không qua khỏi vì 12 nhát dao chí mạng.

Phiên tòa đẫm nước mắt

Tại phiên tòa, Hà khai nhận hành vi nhưng biện minh rằng mình chỉ muốn các con có đủ cha mẹ. Thẩm phán nghiêm khắc bác bỏ: "Bị cáo không có quyền ép buộc khi cả hai đã ly hôn. Tình yêu không thể níu kéo bằng bạo lực, càng không thể bằng máu".

Tại phiên tòa, con của bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bố mình.



Mẹ của nạn nhân đau đớn kể lại quãng thời gian con gái mình sống trong cảnh bạo hành, từng nhiều lần bị Hà đánh đập vì ghen tuông. Bà đề nghị mức án cao nhất dành cho bị cáo để đòi lại công lý cho con gái.

Giữa phiên tòa nặng nề, một giọng nói nghẹn ngào vang lên. Cậu con trai lớn của nạn nhân, em N.T.A. (17 tuổi), chậm rãi đứng dậy, hướng về phía bà ngoại: "Xin bà đừng đề nghị tử hình bố cháu". Giọng nói run rẩy, cậu bé cầu xin tòa giảm nhẹ hình phạt: "Mẹ mất rồi, anh em cháu chỉ còn bố".

Hình ảnh đứa trẻ chít khăn tang, lặng lẽ cúi đầu suốt phiên xử khiến cả khán phòng lặng đi. Các con của nạn nhân - những người chịu tổn thương lớn nhất trong bi kịch này - đang giằng xé giữa tình thân và nỗi đau mất mẹ.

Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Hà tù chung thân.

Phiên tòa khép lại, cậu bé 17 tuổi lặng lẽ bước theo gia đình, ôm trọn trong lòng nỗi mất mát không gì bù đắp được.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP