Thế giới

Khám phá các bộ tộc nguyên thủy ở thung lũng Omo

Mặc dù bị tác động mạnh mẽ của quá trình toàn cầu hóa, các bộ lạc nguyên thủy ở thung lũng Omo vẫn duy trì được phong tục truyền thống lâu đời.

Các cô gái thuộc bộ tộc nguyên thủy Suri có phong tục đeo đĩa môi kỳ quái.

Cách đánh lửa truyền thống từ ngàn xưa của người Suri ở Thung lũng Omo, nơi có hơn 40 bộ lạc với khoảng 200.000 người.

Một nữ trưởng lão của bộ tộc Suri.

Các cô gái của bộ tộc Suri thường dùng một loại hỗn hợp làm từ đất sét để sơn lên cơ thể như là một cách trang điểm cho dung nhan thêm ấn tượng, lôi cuốn.

Một nhóm phụ nữ và trẻ em người Hamar đang tham gia một điệu nhảy trong buổi lễ trưởng thành của các nam thanh niên.

Hai cô gái trẻ đang chờ xem donga (một sự kiện truyền thống) ở làng Kibish, Thung lũng Omo.

Cách sơn lên người bằng loại dung dịch đặc làm từ đất sét của bộ tộc Suri còn là một cách thức ngụy trang lúc họ đi săn bắt.

Ngoài ra, họ còn bôi lên tóc một lớp dung dịch màu đất son.

Khuôn mặt và hình thức bên ngoài của người Hamar khi họ trang điểm trong mỗi dịp trọng đại.

Người phụ nữ Suri đang nhả khói từ ống tẩu hút.

Một nhóm nam thanh niên đang đứng xếp hàng tại một ngôi chợ ở làng Turmi.

Người phụ nữ đang lấy mảnh che làm từ cây đay để che nắng.

Tác giả bài viết: Thanh Nga (theo Daily Mail)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP