Thế giới

Đòi chia tay bạn trai, cô gái trẻ bị giấu trong vali cho đến chết và lời khai 'lạnh gáy' của kẻ sát nhân

Trước thời điểm bị giết, nạn nhân từng gọi điện tâm sự với mẹ và nói rằng cô sợ mình sẽ mất mạng.

Tháng 1/2018, cô gái trẻ Valerie Reyes gặp Javier Da Silva Rojas trên mạng. Sau 3 tháng hẹn hò, Valerie muốn chia tay nhưng bị bạn trai phản ứng dữ dội. Bất chấp lời níu kéo của Rojas, cô cắt đứt mọi liên lạc với hắn.

Ngày 30/1/2019, cảnh sát nhận được tin Valerie mất tích. Sau khi cô gái trẻ biệt tăm suốt 2 ngày, gia đình và bạn bè càng thêm lo lắng.

Ngày 5/2, nhóm công nhân thi công đường cao tốc ở Greenwich, Connecticut (Mỹ) phát hiện một chiếc vali. Bên trong là thi thể của Valerie, bị trói tay chân bằng băng keo và dây thừng, miệng bị bịt chặt, có vết thương ở đầu và vết bầm tím trên mặt.

Cảnh sát nhanh chóng phát hiện hung thủ là Rojas. Gã thừa nhận mình đã xảy ra tranh cãi với Valerie vào ngày 28/1 và tấn công vào đầu cô. Sau đó, Rojas trói và bịt miệng nạn nhân rồi nhét vào vali trong lúc cô còn sống.

Cuối cùng, hắn vứt chiếc vali vào bãi rác, rút tiền từ thẻ ngân hàng của cô để tiêu xài. Rojas bị buộc tội bắt cóc dẫn đến cái chết của nạn nhân vào tháng 2/2020.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP