Với đội hình gồm toàn ngôi sao đang thi đấu cho các CLB hàng đầu thế giới, Pháp được kỳ vọng sẽ nuốt chửng đội hình đã qua thời kỳ đỉnh cao và chưa tìm được lứa kế cận xứng đáng của Croatia. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân Poljud đã khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng.
Pháp cầm bóng nhiều hơn nhưng sự chủ động lại thuộc về Croatia. Dưới dự chỉ đạo của lão tướng Luka Modric, chủ nhà cầm bóng đầy tự tin ở khu vực giữa sân và tổ chức những pha tấn công đầy chất lượng. Ngay phút thứ 8, chủ nhà đã được hưởng phạt đền nhưng Andrej Kramaric lại đá hỏng.
Mike Maignan cứu được Pháp trong quả 11 m nhưng anh hoàn toàn bất lực trước hai cú dứt điểm sau đó của Croatia. Phút 26, Ivan Perisic treo bóng vừa tầm để tiền đạo Ante Budimir băng vào đánh đầu cận thành, mở tỷ số. Đến phút 45+1, Perisic lại lên tiếng với pha bắt volleyd đẳng cấp trong vùng cấm, buộc Maignan phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.
![]() |
Croatia thi đấu ấn tượng trên sân nhà. |
Nếu may mắn hơn, Croatia thậm chí còn được hưởng thêm một quả penalty ở phút 45, khi Budimir bị kéo ngã trong vùng cấm. Dù vậy, trọng tài và tổ VAR đã không lên tiếng.
Trong hiệp hai, Pháp cố gắng dồn lên tìm bàn gỡ. Dù vậy, những gì đội khách làm được trước chủ nhà chỉ là hai tình huống hỏng ăn vô duyên của bộ đôi Ousmane Dembele, Bradley Barcola, lần lượt ở phút 59 và 73. Thậm chí, Barcola còn sút hụt bóng trước khung thành rộng mở.
Kylian Mbappe gây thất vọng với màn trình diễn nhạt nhòa. Ngoại trừ cú đá bị thủ thành Livakovic cản phá ở phút 23 và đường chuyền tạo cơ hội cho Dembele, thủ quân tuyển Pháp mất hút trong phần còn lại của trận đấu.
Trận đấu khép lại với nỗi thất vọng dành cho CĐV Pháp. Ở trận lượt về trên sân nhà, Mbappe cùng đồng đội phải thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên mới có cơ hội đi tiếp.
Tác giả: Duy Anh
Nguồn tin: znews.vn