Xã hội

Đi bán tăm, người đàn ông tàn tật rơi xuống sông đuối nước thương tâm

Trong lúc đi bán tăm, bông tai... anh T. bị tàn tật không may rơi xuống sông Đào đoạn chảy qua xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, đuối nước thương tâm.

Sáng ngày 3-6, ông Lê Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cho biết sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm, đến 6 giờ sáng ngày 3-6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Dương T. (SN 1992, trú ở xóm 4, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành) mất tích trên sông Đào, đoạn chảy qua địa bàn xã.

Rất đông người dân tập trung tại hiện trường vụ đuối nước - Ảnh: Yên Thành

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 2-6, chính quyền địa phương nhận được thông tin anh T. (bị tàn tật) trên đường đi bán tăm, bông tai không may bị trượt chân ngã xuống sông Đào đoạn chảy qua cầu Rộc Lái, xã Xuân Thành.

Nhận được tin báo chính quyền, người thân đã tổ chức tìm kiếm. Do nước sông chảy mạnh, trời tối nên việc tìm kiếm thi thể anh T. gặp nhiều khó khăn. Đến 6 giờ sáng ngày 3-6, sau hơn 12 giờ tìm kiếm, thi thể anh T. đã được tìm thấy.

"Hoàn cảnh gia đình anh T. rất khó khăn, anh bị tàn tật, hàng ngày phải đi bán tăm, bông tai để kiếm sống" - ông Hải cho biết thêm.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP