Nhà đẹp

Cụ ông chi 8 triệu đồng/tháng để sống trong máy bay giữa rừng

Kỹ sư sáng chế về hưu người Mỹ Bruce Campbell, 73 tuổi, đã mua chiếc máy bay Boeing 7227 hỏng đặt nó giữa rừng và nâng cấp nó lên thành một căn nhà đầy sáng tạo.

Ông Bruce Campbell mua chiếc máy bay Boeing 7227 hỏng với giá 100.000 USD vào năm 1999 và chi 370 USD/tháng (8,7 triệu đồng) cho thuế bất động sản và tiền điện.

Chiếc máy bay thương mại này được đặt trên những cột bê tông kiên cố tại một khu vực rừng thưa, nằm ngoài thành phố Portland, bang Oregon, Mỹ.

Vào đầu những năm 1970, ông Campbell chi ra 25.800 USD (hơn 608 triệu đồng) để mua 10 mẫu đất để đặt chiếc máy bay này.

Là một kỹ sư điện, Campbell cảm thấy mãn nguyện khi sống trong máy bay giữa rừng.

Ông không hối tiếc và tin rằng cuối cùng, sẽ có nhiều người chuyển sang sống trong những chiếc máy bay phản lựcđã “nghỉ hưu”.

Nội thất bên trong chiếc máy bay vô cùng tối giản nhưng khoản tiền bỏ ra để tu sửa thì không hề nhỏ.

Ông Campbell đã bỏ ra hơn 15.000 USD và khoảng thời gian hai năm để biến máy bay thành ngôi nhà ở thực sự.

Campbell đã lắp thêm vòi hoa sen, bồn rửa, máy giặt, tủ lạnh và một chiếc xe đẩy thức ăn thường thấy trên các chuyến bay.

Thay cho phòng bếp, Campbell có một chiếc lò vi sóng và lò nướng bánh mỳ bởi ông không nấu ăn.

Ngay bên cạnh nhà bếp là chiếc sofa bọc nệm có thể gấp đôi dùng làm chỗ ngủ và một chiếc bàn làm việc dài.

Ông Bruce sống ở đây 6 tháng mỗi năm và dành phần thời gian còn lại để sống tại Nhật Bản, nơi ông cũng đang có ý định mua một chiếc máy bay Boeing 747 để biến thành căn nhà như thế này.

Hiện tại, Campbell dành thời gian để sửa chữa máy tính, các loại thiết bị điện tử và cho phép mọi người đến tham quan máy bay của mình. Ảnh: IT.

Tác giả: Thảo Nguyên (TH)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP