Nhân ái

Chồng ung thư, con nhiễm trùng máu

Kể từ khi anh Trần Văn Ty (49 tuổi, ngụ thôn Tịch Tây, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) lâm bệnh nặng, vợ anh - chị Nguyễn Thị Hà đã phải bán hết tài sản trong nhà để có tiền chạy chữa cho chồng. Thế nhưng, tình cảnh gia đình ngày càng éo le, cơ cực.

Chị Hà kể trong nước mắt: Vì khó khăn, vợ chồng chị đưa nhau rời quê vào TPHCM bươn chải kiếm sống. Chưa được bao lâu thì dịch Covid-19 bùng phát khiến công việc làm ăn thua lỗ, không đủ tiền trả mặt bằng và nuôi con ăn học. Đầu năm 2022, dịch bệnh được kiểm soát thì cũng là lúc anh Ty lâm bệnh nặng. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM chẩn đoán anh mắc ung thư thực quản giai đoạn 2. Từ đó, vợ chồng anh chị sống ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Sau nhiều lần hóa trị và xạ trị, anh Ty được cho về nhà dưỡng bệnh. Tuy nhiên gần đây, thấy bệnh tình chồng trở nặng, bản thân lại không gồng gánh được cuộc sống ở thành phố nên chị Hà đưa chồng về Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng điều trị (ảnh) cho gần quê nhà.

Đang vất vả ngày đêm chăm chồng, chị Hà như ngã quỵ khi hay tin con trai đầu là Trần Minh Triệu (27 tuổi, đang ở TPHCM) bị nhiễm trùng máu và cần tiến hành lọc máu để duy trì sự sống. Con gái chị là Trần Thị Kim Yến (20 tuổi, sinh viên năm 2 ngành y tại TPHCM), ngoài lịch học căng thẳng ở trường còn cáng đáng việc chăm sóc anh trai tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM.

Hai năm qua, gia đình chị Hà lâm vào bế tắc. Và với tình cảnh hiện nay, ước mơ làm bác sĩ của Kim Yến có thể phải dừng lại.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 23-39.

Tác giả: Phạm Nga

Nguồn tin: Báo Sài Gòn giải phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP