Nhân ái

Bức thư mẹ mắc bệnh hiểm nghèo viết thay lời từ biệt con: Sau này xin đừng nói con tôi mồ côi, tội chúng nó

Tâm thư là những lời nói rút ra từ trái tim của một bà mẹ sắp phải xa lìa những người mà chị yêu thương nhất.

"Mất cha ăn cơm với cá, mất mẹ lót lá mà nằm". Người ta vẫn thường ví von câu nói đó để diễn tả nỗi mất mát của những đứa con thiếu đi hơi ấm tình thương từ cha mẹ. Tình gia đình vốn là thứ thiêng liêng nhất trên thế giới này nhưng nào phải ai cũng được cho đi và tận hưởng trọn vẹn bởi cuộc sống luôn đầy rẫy những biến cố. Đau đớn nhất vẫn là những đấng sinh thành, muốn chăm sóc, bảo vệ con cả đời mà ông trời bắt mẹ con phải lìa xa.

Mắc ung thư tủy giai đoạn cuối, chị Lê Thị Y. (SN 1985, trú xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, Nam Đàn, Nghệ An) không còn nghĩ đến bản thân mình nữa. Người phụ nữ nghèo khó này đã viết tâm thư, gửi lời chào tạm biệt tới đồng nghiệp và xin các tấm lòng hảo tâm hãy thương 2 đứa con thơ dại đang bơ vơ của chị.

Hai con nhỏ của chị Yến tuyệt vọng nằm bên mẹ (Ảnh: Hoa Ngọc Lan)

Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả, quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời", chị Y. vốn đã quen với công việc đồng áng từ bé. Chị lập gia đình sớm và sinh hạ 3 người con, hai gái, một trai. Thế nhưng cơn lũ năm 2010 đã cướp mất đứa con trai bé bỏng của chị khi cháu đang mới tập đi không may trượt chân, ngã xuống ao trước cổng nhà.

Vài năm sau, chồng chị mắc bệnh ung thư phổi rồi qua đời, để lại cho chị 2 đứa con và một khoản nợ lớn từ tiền chữa trị. Nỗi đau giằng xé nỗi đau, người phụ nữ nghèo phải gồng mình làm việc nuôi 2 đứa nhỏ.

Những tưởng biến cố đã qua đi nhưng một lần nữa, ông trời lại thử thách chị. Ngày biết bản thân bị ung thư tủy giai đoạn cuối và nghĩ tới lời của bác sĩ nói "không còn bao lâu nữa đâu cháu à", chị Y. như chết lặng.

Chị đã giấu bệnh không cho gia đình biết và cũng không đi chữa trị vì biết chẳng còn cơ hội. Chị cố gắng kiếm được đồng nào hay đồng đấy cho con và viết tâm thư vào tờ giấy để sau này mất sẽ có người giúp đỡ con nhỏ.

Tâm thư chị Y. viết gửi con

"Nếu sau này mọi người gặp hai đứa con của tôi thì đừng nói con tôi mồ côi cả cha lẫn mẹ mà tội nghiệp cho hai đứa nhé. Hãy vỗ về và nói hai con cố gắng học giỏi, ngoan ngoãn. Thôi tôi chẳng nói nữa, càng nói nước mắt càng ứa ra vì khao khát được sống và ước mơ được đi làm nuôi con khôn lớn của tôi lớn lắm mà trời không cho", chị Y. viết trong thư.

Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, bức thư đã lấy đi nhiều nước mắt của nhiều người. Cộng đồng mạng để lại bình luận dưới bài đăng, động viên chị hãy vững vàng, mạnh mẽ và muốn góp chút số tiền nhỏ gửi tặng cho người phụ nữ nghèo khó.

"Mong 2 cháu luôn mạnh khoẻ, chăm ngoan, học giỏi. Nỗi đau mất em, mất cha, sắp mất cả mẹ thật sự đau xót".

"Chị hãy cứ lạc quan và tin sẽ có phép màu xảy đến chị nhé. 2 bé sẽ luôn ở bên chị!".

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP