Cộng đồng mạng

Bộ ảnh cưới theo phong cách “xưa ơi là xưa” của cặp đôi 9X Sài thành

Loạt ảnh cưới của Duy và Thảo khiến ai xem cũng nao nao nhớ về những hình ảnh của Sài Gòn qua nét đẹp giản đơn, đầy chất xưa.

Tình yêu của 2 đầu bếp 9X Hà Ngọc Duy (sinh năm 1994) và Nguyễn Thị Thanh Thảo (sinh năm 1998) đang nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ của cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ.

Trong khi nhiều cặp đôi hiện nay muốn có được bộ ảnh cưới lộng lẫy, hoành tráng và mang hơi hướng của hiện đại thì cặp đôi 9X lại lựa chọn cho mình một lối cổ xưa. Những giá trị về cái đẹp tưởng chừng đã lỗi thời, bị lu mờ lại trở thành thứ họ lựa chọn.

Được biết, bộ ảnh được thực hiện theo ý tưởng của chú rể Ngọc Duy. Mặc dù sinh ra lớn lên tại Sài Gòn hiện đại nhưng Duy luôn yêu thích những hình ảnh của Sài Gòn xưa.

Chàng trai Sài thành có mái tóc bổ luống trong trang phục quần tây, áo sơ mi, dép da… đứng bên cạnh cô thiếu nữ có mái tóc đen mượt trong trang phục áo dài... tất cả hình ảnh này như mang Sài Gòn xưa ùa về trong mỗi bức hình.

Album này đã tái hiện lại hồn Sài Gòn xưa cũ, dẫu còn nhiều thiếu sót… nhưng không quá quan trọng. “Cốt yếu, đó là sự cố gắng của cả một ê-kip để chọn từng trang phục, từng góc đường, con phố nhỏ, vỉa hè”, cặp đôi bày tỏ.

Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh cưới nhận về hàng ngàn lượt thích và sự chia sẻ cảm xúc của người xem. Hiện tại, bộ ảnh vẫn tiếp tục nhận được sự yêu thích từ phía cộng đồng màng cho vì ý tưởng độc đáo này.

“Kỉ niệm vui nhất khi thực hiện album là về phần trang phục. Vì kiếm mãi không ra được đôi giày nào phụ hợp với tông đồ nên mình đã lén lấy đôi dép da của ba mà đem đi. Nhưng không nghĩ sau khi lên ảnh, mọi thứ lại trở nên ăn nhập như thế”, Duy kể lại.


Đặc biệt để có mái tóc bổ luống, chú rể Thanh Duy đã phải chờ gần 3 tháng cho tóc đủ dài để phù hợp với ý tưởng.

Cô dâu Thanh Thảo duyên dáng trong tà áo dài.

Duy quen Thảo vào một lần anh tổ chức chuyến từ thiện cùng nhóm Under Team YoYo. Lần đầu tiên, anh chàng ấn tượng về Thảo là cô gái mặc bộ đồ xanh lam nhỏ xíu, xung quanh là lỉnh kỉnh các đồ từ thiện mang qua để đóng góp. Ngược lại, Thảo nhớ nhất về Duy là hình ảnh một chàng trai da đen cùng rất nhiều hình xăm trên cơ thể.

Tình yêu của họ được đồng nghiệp, bạn bè ủng hộ...song về phía gia đình, cặp đôi gặp khá nhiều trở ngại khi đến bên nhau. Bố mẹ Thảo vì thấy Duy mang nhiều hình xăm, vẻ ngoài “giang hồ” nên một thời gian cấm đoán con gái không được gặp gỡ. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì, chung thủy… Duy dần lấy lại hình ảnh thiện cảm của bạn thân từ phía gia đình bạn gái.

Ngoài ra, chính sự động viên và niềm tin không bao giờ tắt từ cô người yêu nhỏ nhắn chính là nguồn động lực để Duy có thêm sức mạnh trong tình yêu. “Thảo luôn tiếp thêm năng lượng cho mình, cô ấy vẫn thường nói với mình rằng: "Tình yêu không phải vẻ bề ngoài mà chính ở trái tim dành cho nhau. Cả hai sẽ cùng nhau cố gắng vượt qua tất cả”, Duy tâm sự.

Bộ ảnh này là một phần trong album cưới của Duy và Thảo. Trong dự định tiếp theo, cặp đôi 9X sẽ tiếp tục cho ra nhiều album ảnh kỉ niệm những ngày họ yêu nhau.

Tác giả bài viết: Mai Phương

Nguồn tin:

  Từ khóa: nao nao ,giản đơn ,sài gòn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP