Nhân ái

Bà và bố bệnh nặng, 3 trẻ nguy cơ bỏ học

Lần lượt xếp cặp vào góc căn nhà tình thương, 3 đứa con anh Lê Duy Quỳnh (45 tuổi, tổ An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) chia nhau chăm sóc bà và bố đều đang bệnh nặng (ảnh).

Cụ Trương Thị Mến (71 tuổi, bà nội 3 đứa nhỏ), vịn xe lăn nghẹn ngào: “Vợ nó qua đời cách đây 7 năm vì tai nạn giao thông, Quỳnh ở vậy, hàng ngày làm phụ hồ kiếm tiền nuôi các con ăn học. Tôi già cả, bị tai biến liệt nửa người từ 2 năm nay nên chẳng giúp gì được cho con. Họa vô đơn chí, tháng trước Quỳnh phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán con trai tôi bệnh tiểu đường và lao phổi, cần điều trị lâu dài, không được làm việc nặng”.

Bất hạnh đè nặng gia đình, cuộc sống của mẹ con anh Quỳnh và 3 cháu nhỏ vốn nghèo khó đang rơi vào bế tắc. Bà con hàng xóm vẫn chia sẻ với gia đình anh khi túi gạo, lúc bó rau, nhưng sự hỗ trợ có hạn khi mọi người cũng khó khăn do dịch Covid-19. Lo nhất là cảnh kiệt quệ đang khiến việc học của 3 đứa trẻ (lớn 15 tuổi, nhỏ nhất 8 tuổi) phải dở dang.

Mọi giúp đỡ gia đình anh Lê Duy Quỳnh xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng, 31010000231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (CN TPHCM) hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-76.

Tác giả: VĂN THẮNG

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP