Xã hội

Người nghèo ở Nghệ An gồng mình mưu sinh dưới trời nắng như thiêu

"Có người thuê là mừng rồi, cố gắng chở vài chuyến thì không lo đói. Chúng tôi sợ đói hơn là sợ nắng", anh Nam, người hành nghề xe ôm ở khu vực chợ Vinh, chia sẻ.

11
Những ngày vừa qua, nhiệt độ tăng cao cộng với gió Tây Nam hoạt động mạnh, người dân thành phố Vinh (Nghệ An) có thể cảm nhận nắng nóng gay gắt ngay từ đầu buổi sáng. Càng về trưa, nhiệt độ tăng dần, cộng với hơi nóng phả ra từ mặt đường khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn.
22
Mặc dù nắng nóng gay gắt nhưng nhiều lao động vẫn căng mình mưu sinh. Đối với họ, cơ thể và sức chịu đựng đã được "tôi luyện" trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt. "Có người thuê là mừng rồi, cố gắng chở vài chuyến thì không lo đói. Chúng tôi sợ đói hơn là sợ nắng", anh Nam, người hành nghề xe ôm ở khu vực chợ Vinh, cho hay.
33
Tương tự, ông Toàn (63 tuổi), ở phường Đội Cung, TP Vinh, đang gồng mình dưới nắng nóng để kéo hàng cho khách. "Có việc là vui rồi chú ơi", ông chia sẻ.
44
Người chở hàng đi xe máy bịt kín mặt khi phải chạy ngoài đường dưới thời tiết khắc nghiệt.
55
Những người tham gia giao thông đều bịt kín mặt khi lưu thông trên đường. Nếu phải dừng đèn đỏ, họ luôn tận dụng chỗ có bóng cây. Theo dự báo, nhiệt độ tại TP Vinh trưa 4/6 có thể lên tới 40 độ C.
66
Giờ trưa, có rất ít người tham gia giao thông, chỉ bất đắc dĩ họ mới phải chạy trên đường.
77
Dùng mọi vật dụng để che mát cho chiếc xe.
88
Trên đường Đào Tấn, phường Cửa Nam, TP Vinh, mặt đường bị chảy nhựa.
Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, nhiệt độ đo được lúc 13h chiều 4/6 tại các trạm thủy văn ở Nghệ An phổ biến từ 36-39ºC, có nơi 40ºC. Nhiệt độ cao kèm theo hiệu ứng gió Tây Nam (gió Lào) nên thời tiết khô hanh, oi bức. Đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất từ tháng 4 đến nay.

Tác giả bài viết: Phạm Hòa

Nguồn tin:

  Từ khóa: cố gắng ,khu vực

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP