Xã hội

Một học sinh trên đường đi học về rơi xuống cống đang xây dở

Sau giờ tan trường (khoảng 16h40’) ngày 23/3, một học sinh trường Tiểu học Quang Trung (TP Hạ Long) trên đường đi học về, bị rơi xuống miệng cống thoát nước ngầm sâu hoắm bên lề đường Nguyễn Văn Cừ, hạng mục đang xây dựng dở dang, trong dự án cải tạo nâng cấp con đường này thành đường đô thị kiểu mẫu.

Không thể để tình trạng cống thiếu nắp đậy nơi công cộng, ven đường giao thông.

Học sinh bị nạn là cháu D.Đ.M học lớp 5A7 con chị Đ.T.B.N, trú tại phường Hồng Hải. Cháu D.Đ.M đang trên đường đi học về thì bị sa chân rơi xuống cửa cống sâu trên 2m, hệ thống thoát nước ngầm ngang dọc QL18 (đường Nguyễn Văn Cừ) công trình đang xây dựng dở dang. Trong tích tắc hiểm nghèo ấy, một hành khách ngồi trên xe buýt ngang đường trông thấy đã yêu cầu lái xe dừng lại và tri hô mọi người cùng đến ứng cứu. Rất may dòng nước cống đặc quánh, đen ngòm chưa kịp đưa cháu đi mãi mãi trong lòng đất oan nghiệt. Cháu bé được những người nhân đức giằng lại trong lưỡi hái của tử thần, được moi lên dưới lòng cống sâu, tinh thần vô cùng hoảng loạn sợ hãi. Tuy không vong thân, nhưng từ trên độ cao rơi xuống thân thể va đập vào thành cống sứt sát, đầu sưng tấy, chưa xác định hết thương tích.

Khu vực trước cửa trường Tiểu học Quang Trung, thuộc phường Hồng Hải.

Cháu bé được cứu sống, ai cũng vui mừng, cám ơn người hành khách tốt bụng trên xe buýt tuyến Cẩm Phả - Hạ Long đó. Người ngang đường tuy chưa biết tên tuổi, nhưng rõ là có tâm Phật, đã yêu cầu dừng lại cả chuyến xe để cứu đồng loại bị lâm nạn. Nhưng thày trò Nhà trường và khách bộ hành cùng nhân dân sinh sống mặt tiền chứng kiến đứa trẻ cõng trên lưng chiếc ba lô sách vở nặng xệ vai rơi xuống hố sâu, công trình đang xây dựng dở dàng thì vô cùng bức xúc với Nhà đầu tư xây dựng dự án này.

Tuyến cống hở này ở phường Giếng Đáy, nơi cháu Phạm Bích Diệp học sinh Trường PTCS Lý Tử Trọng tử nạn ngày 14/8/2017, vết sẹo đau thương vẫn chưa nguôi.

Nên chăng tỉnh Quảng Ninh và TP Hạ Long cần chấn chỉnh ngay các nhà thầu xây dựng, thi công phải đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường. Không thể thi công kiểu xí việc, câu giờ, dãn thợ làm công trình khác. Nhìn vào công trình xây dựng nơi công cộng, đường sá đông đúc… để lại những vực sâu, cống không nắp đậy như những chiếc “bẫy” người. TP Hạ Long đã từng xảy ra tai nạn thương tâm học sinh rơi xuống cống, không thể để lặp lại thảm cảnh học sinh rơi xuống cống tử vong được, nhất là mùa mưa lũ đang đến gần.

23 nhà thầu thi công dự án này. Nhà thầu nào thi công chậm đề nghị cắt hợp đồng chuyển việc cho nhà thầu khác.

Nhân dân vô cùng bức xức với những chiếc “ bẫy” người này ( ảnh Vân Anh)

Miệng cống không nắp công trình xây dựng dở dang nom phát kinh, nơi cháu bé rơi xuống( ảnh Vân Anh).

Tác giả: Vũ Phong Cầm

Nguồn tin: Báo Xây Dựng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP