Nhân ái

Xót thương 4 cháu nhỏ bơ vơ

Sau khi chồng mất do bệnh hiểm nghèo, chị Ngô Thị Huyền Trân (31 tuổi, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) một mình nuôi 4 con nhỏ. Trong một giây phút nghĩ quẩn, chị Trân nhảy cầu tự tử, để lại các con thơ cùng cha mẹ chồng đã già yếu trong hoàn cảnh khó khăn.

Vợ chồng chị Trân chết đi để lại 4 con nhỏ dại, ông bà già yếu không có thu nhập ổn định

Trong cái nắng gay gắt của miền Trung, nỗi buồn bao trùm con đường nhỏ ở gần chợ Nam Phước (thị trấn Nam Phước). Hàng xóm láng giềng xúm lại gom góp lo cho đám tang của chị Trân, ai nấy đều thương xót cho cảnh 4 cháu nhỏ (cháu đầu 7 tuổi, 2 cháu nhỏ nhất mới 3 tuổi) chịu cảnh mồ côi cha lẫn mẹ. Hội Chữ thập đỏ cũng đặt hòm quyên góp để gia đình có tiền mai táng cho chị Trân.

Bà Mai Thị Ta (65 tuổi, mẹ chồng chị Trân) cho biết, hơn 1 năm rưỡi trước, anh Lê Đình Vũ (con trai bà) phát hiện mắc bệnh ung thư. Chống chọi được một thời gian thì cách đây hơn 2 tháng, anh qua đời. Kể từ đó, ngoài việc bán khoai môn theo mùa, chị Trân làm thêm công việc bán cơm ở chợ. Còn bà Ta bán trứng nướng ở vỉa hè gần chợ để phụ con dâu nuôi cháu. “Từ lúc con tôi mất, Trân cứ buồn mãi, nhiều hôm ra ngoài mộ chồng khóc. Tôi động viên con dâu cố vượt qua nỗi buồn để nuôi con. Nào ngờ Trân nghĩ quẩn, nhảy cầu tự tử. Nhìn 4 đứa cháu mà tôi xót xa, các cháu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên vẫn vô tư chạy nhảy”, bà Ta kể.

Ông Trịnh Công Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Nam Phước, thông tin, hoàn cảnh của gia đình sau khi chị Trân mất đi rất ngặt nghèo. Cha mẹ chồng đều đã lớn tuổi, riêng cha chồng còn bị tai biến nên mất sức lao động.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 24-44.

Tác giả: NGUYỄN CƯỜNG

Nguồn tin: sggp.org.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP