Pháp luật

Xe tải rơi mương nước do tài xế bị ong vò vẽ đốt

Khoảng 11 giờ 15, ngày 12-4, anh Trần Quang Vinh (SN 1977, ngụ TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển ôtô tải BKS: 66C-027.66 lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng từ huyện Bến Lức, tỉnh Long An về miền Tây.

Khi vào đoạn đường tránh Quốc lộ 1, tài xế quay kiếng cửa trước xuống cho gió mát. Qua cầu dốc Tân An (đoạn km 1948 tuyến tránh Quốc lộ 1, khu vực phường 6, TP Tân An - đối diện công ty Đồng Tâm), đoạn này có rất nhiều hàng cây hai bên đường.

Trong khi xe đang chạy với tốc độ 50 km/giờ, bất ngờ từ bên ngoài hai chú ong vò vẽ bay lọt vào trong cabin nơi tài xế đang điều khiển phương tiện. Một con bay đến ngay mặt anh Vinh và “không ngần ngại” đáp xuống… chích. Con còn lại chích ngay cổ làm anh đau điếng.

Hiện trường vụ tai nạn

Do đang điều khiển xe nên anh Vinh không thể đưa tay xua đuổi các “vị khách” không mời ra ngoài được. Không chỉ vậy, con ong vừa đáp trên mặt không hiểu sao lại rơi xuống áo chích thêm một mũi ngay bụng làm anh Vinh tê khắp người.

Mất bình tĩnh, tài xế lạc tay lái từ lề phải lấn sang lề trái đụng gãy trụ đèn chiếu sáng, sau đó lao luôn xuống mương nước sâu khoảng 0,6 m. Lúc này chiếc xe mới chịu dừng lại. Do độ dốc cao, phương tiện bị lật nghiêng.

Tại hiện trường, đầu xe tải bị bể nát, bánh xe nằm lún sâu dưới nền đất sình, hư hỏng hoàn toàn phần đầu và thân xe. Rất may, vào lúc này không có xe chạy ngược chiều lại, nếu không thì hậu quả sẽ thật khó lường.

Tác giả bài viết: Minh Thư

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP