Pháp luật

Trinh sát hình sự bị đạp ngã xe máy, gãy gập cổ chân vẫn nén đau tóm gọn kẻ truy nã

Dù bị chống trả quyết liệt, bị gãy gập cổ chân và kéo lê trên đường nhưng trung tá Nguyễn Văn Trưởng vẫn nén đau, quật ngã kẻ bị truy nã.

Chiều 4/5, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã thăm hỏi, động viên, tặng quà Trung tá Nguyễn Văn Trưởng đang điều trị tại Bệnh viện 30/4 (Bộ Công an) và Đại úy Nguyễn Việt Dũng (đang điều trị tại nhà).

Trung tá Trưởng và Đại úy Việt Dũng đều là trinh sát hình sự thuộc Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, bị thương khi truy bắt đối tượng đang bị truy nã trên địa bàn TP. HCM.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn thăm hỏi trung tá Nguyễn Văn Trưởng. Ảnh: A.X.

Trước đó, ngày 1/5, trong quá trình xác minh, truy bắt đối tượng truy nã của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, ngày 1/5, trung tá Nguyễn Văn Trưởng và đại úy Nguyễn Việt Dũng tổ chức truy bắt Vũ Hữu Tấn (SN 1986, ngụ huyện Hóc Môn, TP. HCM), người phạm tội cố ý gây thương tích với án phạt 4 năm tù nhưng không chấp hành, bỏ trốn.

Khoảng 15h cùng ngày, hai trinh sát phát hiện người có ngoại hình giống Tấn đang di chuyển bằng xe máy trên đường Kênh 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn.

Khi bám theo đến đến đường Kênh 2, cả hai xác định người này chính xác là Vũ Hữu Tấn nên đã áp sát để khống chế bắt giữ.

Tuy nhiên, Tấn đã chống trả quyết liệt, vùng dậy bỏ chạy, đạp ngã xe máy vào hai trinh sát khiến trung tá Trưởng gãy gập cổ chân phải, đại úy Dũng bị thương ở bàn tay phải và chân.

Dù vậy, với quyết tâm không để lọt tội phạm, hai trinh sát vẫn nén đau, lao lên quật ngã Tấn, khóa tay của đối tượng vào còng số 8.

Phát hiện trung tá Trưởng gãy chân, Tấn càng giằng co, chống cự hết sức để hòng thoát thân. Hắn đã kéo lê đồng chí Trưởng trên một đoạn đường. Tuy nhiên sau đó đã bị khống chế.

Sau đó, Công an xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn đã có mặt để hỗ trợ, phối hợp đưa 2 trinh sát đến Bệnh viện cấp cứu.

Tác giả: Thiên Long

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP