Pháp luật

Tới nghĩa trang cướp tài sản rồi trốn vào… trại cai nghiện

Thấy người phụ nữ vào nghĩa trang thăm viếng người thân, Lập không chế rồi cướp túi xách của nạn nhân, sau đó trốn vào trại cai nghiện.

Ngày 12/1, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Duy Lập (28 tuổi, trú huyện Bảo Lâm) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi "Cướp giật tài sản".

Đối tượng Nguyễn Duy Lập được di lý về tỉnh Lâm Đồng để phục vụ điều tra (T.P.).

Thông tin ban đầu, ngày 9/1, đơn vị tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm từ bà T.T.M.S.H. (42 tuổi, ngụ tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc) trình báo về việc bị một đối tượng dùng hung khí khống chế, cướp giật túi xách.

Cụ thể, vào trưa 4/1, bà H. vào một nghĩa trang viếng mộ người quen thì bị Lập (khi đó bị kín mặt) dùng thanh sắt khống chế và yêu cầu bà H. đưa túi xách. Cướp tài sản của bà H. xong, Lập lên xe máy tẩu thoát.

Đến chiều 10/1, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Duy Lập là nghi can gây ra vụ cướp. Tuy nhiên đối tượng đã đến huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) để cai nghiện.

Ngay sau khi xác định được trại cai nghiện Lập đang lẩn trốn, công an các địa phương đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ, áp giải đối tượng về Bảo Lộc để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an TP Bảo Lộc đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lập để hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "Cướp giật tài sản".

Tác giả: Đặng Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP