Cuộc sống

Tôi mách mẹ chồng rằng bố chồng sắm vàng, ngay lập tức bà đòi ly hôn, còn tiết lộ chuyện khó tin suốt 30 năm nay

Tôi cứ nghĩ mình kể cho vui thôi, còn trêu chọc bố mẹ chồng là "giàu có, có nhiều tiền để sắm vàng". Ai dè...

Trong mắt tôi, mẹ chồng là một người phụ nữ tảo tần, cực nhọc. Bà buôn bán rau hành ở ngoài chợ, tiền bạc cũng chẳng dư dả gì. Ngược lại, bố chồng là nhân viên nhà nước, đã nghỉ hưu, có tiền lương hưu khá cao. Trước giờ, tôi luôn nghĩ bố chồng mới là trụ cột chính trong nhà, là người gánh vác kinh tế và chi tiêu trong gia đình.

Hôm thứ 6, tôi vô tình thấy bố chồng từ tiệm vàng đi ra, trên tay còn đeo chiếc nhẫn vàng sáng rực. Nếu không đứng chờ đèn đỏ, có lẽ tôi cũng không biết chuyện bố chồng sắm vàng, trong khi giá vàng đang lập đỉnh từng ngày. Bởi 4 năm nay, chưa bao giờ tôi dám hỏi bố mẹ chồng đến chuyện tiền bạc.

Sáng nay, tôi ghé chợ, mua cho mẹ chồng bịch phở bò. Thường cứ rảnh rỗi, được nghỉ làm ca sáng là tôi lại đến chợ, phụ bán cùng mẹ chồng. Đây cũng là cơ hội để tôi thắt chặt tình cảm với bà hơn. Mà cũng không hiểu sao, tôi thích tính cách của mẹ chồng lắm. Bà thẳng thắn, nói hơi cộc cằn nhưng rất tốt bụng.

Ảnh minh họa

Trong lúc mẹ chồng ăn phở, tôi vui miệng kể lại chuyện thấy bố chồng sắm vàng cho bà nghe. Tôi còn đùa vui: "Bố mẹ giàu quá, vàng đang đu đỉnh mà vẫn có tiền sắm vàng. Nhìn chiếc nhẫn bố đeo chắc cũng phải hơn 2 chỉ chứ không ít".

Mẹ chồng lập tức thay đổi sắc mặt. Bà thở dài, tiết lộ một chuyện khiến tôi bàng hoàng. Bà nói đã 30 năm nay, bố chồng chưa từng đưa cho bà một đồng nào để lo sinh hoạt, ăn uống, lo cho con cái. Bà gồng gánh lo cho gia đình chỉ với gánh rau này. Đó cũng là lý do bà không dám nghỉ dù trời mưa gió hay dù bà đau bệnh. Bà cũng chẳng dám mua sắm gì cho bản thân. Thật không ngờ, bố chồng lại tiết kiệm tiền, sắm vàng để lo cho bản thân. Bà bảo tôi soạn cho bà lá đơn ly hôn, bà không thể cứ cam chịu mãi như vậy được.

Những gì mẹ chồng nói khiến tôi không ngờ tới được. 30 năm trời, mẹ chồng phải lo cho gia đình một mình. Còn bố chồng chỉ biết sống cho bản thân ông. Hèn chi chồng tôi và em gái chồng đều không thân thiết, đôi khi còn tỏ thái độ khó chịu với bố.

Chuyện quan trọng là bây giờ, mẹ chồng một mực đòi ly hôn. Nếu bố chồng biết nguyên nhân do tôi kể, chắc ông không nhìn mặt tôi mất. Nên làm sao mới phải đây?

Tác giả: Mỹ Hạnh

Nguồn tin: phunumoi.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP