Pháp luật

Tài xế "chặt chém" 2 người vùng cao 4,2 triệu đồng đang nợ nần, thấy nạn nhân dễ quá nên nổi lòng tham

Ngọc Anh thừa nhận hành động của mình là "ngu dốt" và mong được xin lỗi, bồi thường cho nạn nhân.

Liên quan đến sự việc anh Giàng Hồ (25 tuổi, người dân tộc Mông, trú ở xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) và chị Cư Mủa (32 tuổi, người Mông, trú xã Cao Sơn, thím của anh Hồ) bị xe ôm, taxi ở Hà Nội "chặt chém" gần 5 triệu đồng tiền xe gây bức xúc dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội đã tạm giữ hình sự Thái Ngọc Anh (32 tuổi, ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Thái Ngọc Anh là tài xế điều khiển xe taxi, chở anh Hồ, chị Mủa đoạn đường khoảng hơn 20km, ra đầu cao tốc Nội Bài - Lào Cai, bắt họ trả số tiền 4,2 triệu đồng.

Ngoài Ngọc Anh còn có 3 đối tượng khác liên quan đến vụ việc là T.T.T. (nhân viên một nhà xe); N.T.A. (32 tuổi, ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và P.V.T. (34 tuổi, ở phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, cùng là xe ôm).

Tại cơ quan công an, Ngọc Anh thừa nhận đang nợ nần nhiều, thường xuyên bị đòi nợ nên có hành vi như trên, đồng thời: "Tôi thấy họ dễ quá mới thu giá cao".

Sau khi thấy vụ việc được đăng tải trên mạng gây bức xúc dư luận, Ngọc Anh tìm cách liên hệ với người đăng bài với mục đích trả lại tiền cho 2 vị khách Tuy nhiên anh Xuân Trường (ở Hà Nội, người đăng tải sự việc lên mạng xã hội) không đồng ý.

Tài xế taxi đã nhận ra hành vi của mình là "ngu dốt", mong muốn được gửi lời xin lỗi và bồi thường tới anh Hồ, chị Mủa.

Đối tượng Thái Ngọc Anh thừa nhận thấy nạn nhân quá dễ nên đã thu phí cao.

N.T.A. thì khai rằng, thời điểm xảy ra sự việc, A. cùng 1 xe ôm khác chở 2 thím cháu anh Hồ đuổi theo xe khách để về quê. Họ xuất phát từ bến xe Mỹ Đình, sau khi đi được một đoạn, A. gọi taxi của Ngọc Anh để chuyển khách sang vì cảm thấy không đuổi được nữa và xe máy không vào được đường cao tốc. T.A. đã thu của thím cháu anh Hồ 700.000 đồng.

T.A. thừa nhận mức giá trên là quá đắt. Và vì thấy 2 khách người dân tộc không hiểu biết nhiều nên đối tượng đã nổi lòng tham.

Cơ quan chức năng xác định, trưa 13/6, anh Hồ cùng chị Mủa đến bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để bắt xe khách về Lào Cai. Tại đây, họ được T.T.T. đến hỏi chuyện. Sau đó, T. gọi N.T.A. và P.V.T. chở anh Hồ, chị Mủa ra đường Phạm Hùng để đuổi theo xe khách.

Nhóm đối tượng "chặt chém" 2 người vùng cao gần 5 triệu đồng. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Khi đi được một đoạn, A. nói sẽ gọi ô tô trung chuyển 2 người đi vì xe máy không thể vào cao tốc được. A. báo giá 700.000 đồng, gồm tiền xe ôm và xe khách. Anh Hồ và chị Mủa đồng ý, A. gọi Thái Ngọc Anh đi ô tô đến đón 2 vị khách. Số tiền 700.000 đồng anh Hồ và chị Mủa trả, A. chia cho V.T. 250.000 đồng và T.T. 150.000 đồng.

Trong lúc di chuyển, anh Hồ, chị Mủa yêu cầu Ngọc Anh dừng xe tại khu vực gần lối vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai do thấy đi lâu mà không thấy xe khách. Lúc này, Ngọc Anh báo giá cước là 4,2 triệu đồng. Anh Hồ nói với Ngọc Anh đã trả tiền cho người lái xe ôm nhưng Ngọc Anh trả lời là không có.

2 nạn nhân người vùng cao hiền lành, thay vì được giúp đỡ thì lại bị "chặt chém".

Khi anh Hồ và chị Mủa không đồng ý trả tiền, Ngọc Anh nói sẽ không cho 2 người xuống xe và chở ngược lại bến xe Mỹ Đình. Vì sợ nên anh Hồ nhắn tin nhờ người thân chuyển khoản 4 triệu đồng cho Ngọc Anh và đưa thêm 200.000 đồng tiền mặt. Sau đó, Ngọc Anh cho 2 người xuống xe.

Trước đó, anh Xuân Trường (ở Hà Nội) cho hay trưa 13/6, trên đường về quê anh gặp anh Hồ và chị Mủa đang đi bộ trên cao tốc nên cho đi nhờ. Khi hỏi chuyện, anh biết chuyện 2 người vùng cao bị taxi "chặt chém" nên đã đăng tải lên mạng xã hội, đồng thời hỗ trợ 2 người trình báo cơ quan công an. Hành động của tài xế taxi khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Tác giả: Lam Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP