Xã hội

Đã tìm ra tài xế taxi và 2 xe ôm "chặt chém" 2 người vùng cao gần 5 triệu đồng

Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang tiến hành điều tra, làm rõ sự việc.

Liên quan đến sự việc 2 người vùng cao bị xe ôm, taxi lừa số tiền gần 5 triệu đồng, mới đây Công an phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan, gồm tài xế taxi và 2 người chạy xe ôm. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để làm rõ sự việc và xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật, theo nguồn tin trên báo VietNamNet.

Thông tin này đã khiến những người theo dõi vụ việc những ngày qua rất mừng rỡ. Mọi người đã rất bất bình trước hành vi gian dối, lừa lọc của 2 người xe ôm và tài xế taxi. Hành vi sai trái sẽ phải trả giá trước pháp luật.

Trước đó, anh Xuân Trường (ở Hà Nội) đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội để nhờ cộng động mạng vào cuộc, truy tìm tài xế taxi và 2 người xe ôm, lấy lại công bằng cho 2 người vùng cao. 2 nạn nhân là anh Giàng Hồ (25 tuổi, người dân tộc Mông, trú ở xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) và chị Cư Mủa (32 tuổi, người Mông, trú xã Cao Sơn, thím của anh Hồ).

Chị Mủa và anh Hồ vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại sự việc.

Cả hai cho biết vào ngày 13/6, họ bắt xe ôm từ cổng Bệnh viện Nhi Trung ương ra Bến xe Mỹ Đình để bắt xe khách về quê. Tuy nhiên khi đến bến, có một người đàn ông tự nhận là người của nhà xe, nói xe đã xuất bến và gọi 2 người xe ôm chở thím cháu anh Hồ đuổi theo xe.

Khi đi được một đoạn, xe ôm nói xe khách đang ở Km23 trên cao tốc, yêu cầu anh Hồ, chị Mủa chuyển sang đi xe taxi để đuổi theo xe khách. 2 người xe ôm thu của 2 người vùng cao 700 nghìn đồng tiền xe ôm, xe khách. 2 thím cháu sang 1 xe taxi, chạy đến đầu cao tốc Nội Bài - Hà Nội thì tài xế nói cuốc xe hết 4,2 triệu đồng, yêu cầu thím cháu anh Hồ trả đủ mới được cho xuống xe.

Sợ hãi vì bị dọa, anh Hồ nhờ người thân chuyển 4 triệu đồng trả tiền taxi, đưa thêm 200 nghìn đồng tiền mặt rồi xuống xe đi bộ trên cao tốc thì gặp anh Trường.

Được biết, hoàn cảnh của chị Mủa rất khó khăn, có con đang bị bệnh tim, gia đình nợ hàng trăm triệu đồng. Anh Hồ và chị Mủa sau đó được anh Trường giúp đỡ quay lại Hà Nội trình báo công an.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP