Pháp luật

Sát hại mẹ bạn gái vì nghĩ là "thầy bùa"

Nguyễn Phú Đức cho rằng cha mẹ bạn gái là "thầy bùa" nên ra tay sát hại khi không thể kết hôn với người yêu.

Sáng 26-9, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Phú Đức (SN 1986; quê Bến Tre) về tội "Giết người".

Theo án sơ thẩm, cuối năm 2011, Đức bị nghiện ma túy nên được đưa đến trung tâm chữa bệnh bắt buộc trong 24 tháng. Cai nghiện xong, Đức trở về địa phương sinh sống và có tình cảm với chị T. (SN 1981; ngụ huyện Chợ Lách, Bến Tre).

Gia đình chị T. biết Đức nghiện ma túy nên ngăn cấm, từ đó y nảy sinh ý định trả thù cha mẹ bạn gái.

Nguyễn Phú Đức sau phiên tòa

Chiều 1-8-2016, khi mẹ chị T. đang nấu ăn thì bị Đức cầm dao xông vào chém chết. Cha chị T. chạy sang nhà hàng xóm trốn cũng bị Đức sang truy sát. Do nhầm ông Lê Văn Trừ (SN 1937; hàng xóm) là cha chị T. nên Đức chém chết ông Trừ.

Tại tòa, Đức cho rằng thời điểm gây án bị cáo đã ngưng sử dụng ma túy được 1 tuần. Y cho rằng do nghĩ cha mẹ vợ là "thầy bùa" nên nảy sinh ý định giết người.

Xét thấy hành vi của bị cáo man rợ, giết nhiều người không mâu thuẫn gì với bị cáo. Trước đó, bị cáo này đã được đưa đi cai nghiện nhưng lại trốn về và tiếp tục sử dụng ma túy dẫn đến hành vi phạm tội. Do đó, HĐXX bác kháng cáo, tuyên y án tử hình với Nguyễn Phú Đức

Liên quan đến vụ án này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre giám định, kết luận trước, trong và sau khi gây án, Đức bị rối loạn tâm thần vì sử dụng nhiều loại chất ma túy dẫn đến hoang tưởng. Từ đó, VKSND tỉnh Bến Tre ra quyết định đình chỉ vụ án và buộc Đức đi chữa bệnh.

Tuy nhiên, giữa năm 2017, TAND Tối cao đề nghị VKSND tỉnh Bến Tre truy tố Đức vì phạm tội nguy hiểm, không thuộc trường hợp mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi do bệnh lý tự phát sinh mà do sử dụng trái phép chất ma túy.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP