Pháp luật

Phóng hỏa đốt nhà chú họ vì ghen tị giàu có

Nghĩ rằng gia đình anh Huỳnh N. giàu hơn nhà mình, Tạ Văn Khải đã phóng hỏa căn nhà có 10 người đang ngủ bên trong.

Hôm nay (21/2), Tòa án Nhân dân TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Tạ Văn Khải (35 tuổi, ngụ TPHCM) 15 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Tạ Văn Khải là cháu họ của anh Huỳnh N. sống tại quận 6, TPHCM. Khải nghĩ rằng gia đình anh N. giàu hơn gia đình mình và bị coi thường nên phóng hỏa nhà anh N.

Rạng sáng ngày 20/2/2019, Tạ Văn Khải mua 5 lít xăng và ổ khóa đến nhà anh Huỳnh N., sau đó Khải đổ xăng vào nhà anh Huỳnh N., khóa cửa ngoài lại, châm lửa rồi bỏ đi.

Lúc này cả nhà anh Huỳnh N. gồm 10 người đang ngủ, thấy mùi khói nên chạy lên sân thượng rồi leo qua nhà bên cạnh để thoát thân. Người dân phát hiện đám cháy bèn tri hô và dập tắt lửa nên chỉ vỡ cửa kính nhà. Vụ phóng hỏa này may mắn không có ai bị thương vong.

Tác giả: Tân Châu

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP