Xã hội

Phẫn nộ nhóm người lao ra đường nhặt 30 triệu tiền đánh rơi của cô gái dành để trả nợ

Thấy số tiền 30 triệu bị rớt xuống đất, một số người đi đường đã lập tức dừng lại chạy đến “hôi của” sạch số tiền trên của cô gái này thay vì trả lại.

Sáng 29/1, câu chuyện về một cô gái bị rơi 30 triệu tại phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM đã gây xôn xao dư luận.

Theo như chia sẻ, sự việc trên được camera an ninh gần đó ghi lại tại đoạn đường thuộc phường Tân Hưng (quận 7, TP. Hồ Chí Minh) vào trưa ngày 28/1. Vào khoảng thời gian trên, một người đi xe máy đã đánh rơi chiếc túi khiến tiền văng rơi tung tóe ra đường.

Lúc này một người phụ nữ bên đường đã nhanh chóng chạy lại, cúi xuống... nhặt tiền. Thấy vậy ba chiếc xe máy chạy ngang qua cũng dừng lại. Đáng nói, trong số đó có một người phụ nữ chở theo con nhỏ cũng dừng xe để cháu bé chạy lại nhanh chóng nhặt số tiền rơi trên đường rồi lên xe bỏ đi.

Được biết, người đánh rơi tiền sau khi phát hiện sự việc đã hốt hoảng quay lại mong người phụ nữ bên đường cho xin lại số tiền trên. Tuy nhiên, dù đã năn nỉ nhưng chỉ nhận lại được 4 triệu đồng. Mà theo chia sẻ thì tổng số tiền đánh rơi trên đường lên đến 30 triệu đồng.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, đông đảo dư luận đã vô cùng ngao ngán trước hành động của một đám đông chỉ vì lòng tham mà không nghĩ đến hoàn cảnh của người đánh rơi tiền, đặc biệt trong hoàn cảnh Tết nhất đang đến gần. Thậm chí trong lúc "hôi của", hai người đàn ông còn tranh giành nhau suýt va chạm. Đáng buồn thay là không một ai đứng ra can ngăn, hoặc hô hoán để ngăn chặn hành vi bộc phát lòng tham của nhóm người này.

"Nếu tiền không lấy lại được thì coi như là một bài học cho sự cẩn thận. Người tham thì thâm thôi, tiền đó họ không trả thì họ cũng phải trả tiền theo cách khác mà nặng nề hơn thôi. Của thiên trả địa, lấy tiền mồ hôi nước mắt của bạn để ăn dọng thì tương lai còn khổ hơn bạn bây giờ. Lạc quan lên".

"Cuối cùng thứ đáng sợ nhất vẫn là lòng người".

"Hồi xưa có bị 1 lần mà tiền mất hông có nhiều, vừa làm rơi tiền trong túi chuẩn bị cúi xuống nhặt có ông chú bay tới lấy mất,ổng còn quay lại cười rồi mới phóng xe đi cơ".

Đó là những ý kiến bình luận của cộng đồng mạng.

Trên báo Thanh Niên đăng tải, chủ nhân của số tiền 30 triệu là chị Bảo Trân (25 tuổi), quê ở Long An. Theo lời chị Trân đăng tải trên mạng xã hội, vào lúc 11 giờ 30 phút trưa ngày 28/1, Bảo Trân rút 30 triệu tích góp một năm qua để mang đi trả nợ nhưng không không may rơi mất.

Chị Trân cho biết, chị đánh rơi tiền trên đường D4 thuộc P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM. Sau khi đi tiếp một đoạn và được người đi đường đuổi theo nhắc nhở, Bảo Trân mới nhận ra số tiền của mình đã bị người ta nhặt hết.

Sau khi trích xuất camera từ nhà dân, Bảo Trân đã liên hệ, khóc xin mọi người trả tiền nhưng cô chỉ nhận được những cái lắc đầu. Riêng người bán hàng gần đó chỉ trả lại 4 triệu. Bảo Trân cho biết đã liên hệ với phía công an. Ngay trưa đó công an cũng có xuống hiện trường.

Hiện nay, cô đang vô cùng lo lắng, buồn bã, không dám về quê ăn Tết vì số tiền dành dụm trả nợ đã mất sạch. May mắn thay, sau khi biết được sự việc và kiểm chứng video trích xuất từ camera, phía chủ nợ đã đồng ý gia hạn cho Bảo Trân. Tuy nhiên, kiếm được 30 triệu không phải là chuyện dễ dàng đối với Bảo Trân.

Theo điều 230, Bộ luật Dân sự 2015 liên quan đến việc xác lập quyền sở hữu đối với tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên quy định có định: Người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó; nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.

Tác giả: K.N (th)

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP