Trong nước

Những vụ cướp ngân hàng táo tợn

Với sự tiếp tay của nhân viên bảo vệ, tên cướp xông vào bịt miệng thủ quỹ Ngân hàng Đại Dương bắt đưa 910 triệu đồng.

Dùng súng đồ chơi tấn công ngân hàng, cướp 700 triệu đồng

Sẩm tối 6/12, trên con phố sầm uất nhất thành phố Huế một người đàn ông đã xông vào chi nhánh BIDV ở đường Mai Thúc Loan, đe dọa nhân viên thủ quỹ bắt bỏ tiền vào túi màu đen.

Cảnh sát xác nhận nghi can đã bỏ trốn, khi gây án hắn sử dụng súng hơi gas bắn đạn bi. Đại diện phía ngân hàng chưa công bố số tiền bị cướp.


Chi nhánh ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp. Ảnh: Võ Thạnh

Hai cha con gây ra vụ cướp ngân hàng chấn động Đà Nẵng

Rạng sáng ngày 6/5/2005, kẻ gian đột nhập chi nhánh Ngân hàng Việt Á không chế bảo vệ cướp 3,5 tỷ đồng và 60.000 USD. Việc điều tra dường như lâm vào bế tắc thì ngày 4/2006 khi lấy vân tay của 11 người trong vụ đánh bạc quy mô lớn tại quận Thanh Khê (Đà Nẵng) bị triệt phá, cảnh sát xác định nghi can Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi) có vân tay trùng với dấu vết thu thập tại hiện trường vụ án cướp ngân hàng.

Nhà chức trách cáo buộc, Hùng cùng với con riêng của vợ là Nguyễn Đăng Thanh thực hiện 3 vụ trộm cướp vào Ban giải toả đền bù các dự án Đầu tư - Xây dựng Đà Nẵng (số 37 Hoàng Văn Thụ); chi nhánh Ngân hàng Việt Á (số 33 Hùng Vương và đột nhập tiệm vàng Thanh Nhàn (số 114 Lý Thái Tổ) lấy sạch số vàng cất trong 7 chiếc tủ… Tổng cộng số tài sản mà hai cha con Hùng thực hiện trót lọt tới hơn 10 tỷ đồng.

Hùng bị tuyên án tử hình vào năm 2008.

Tên cướp doạ đặt 12 kg thuốc nổ vào ngân hàng

Chiều 3/11/2008, Nguyễn Đình Sự (26 tuổi, quê Hải Dương), vờ là đại diện một tổ chức muốn vay 3 tỷ đồng và 100.000 USD để tiếp cận với trưởng phòng giao dịch số 6 thuộc chi nhánh của Vietcombank Thanh Xuân, Hà Nội.


Nguyễn Đình Sự lúc bị bắt.

Tiếp Sự tại phòng làm việc, vị trưởng phòng yêu cầu phải xuất trình hồ sơ vay vốn mới giải quyết. Người này vừa dứt lời đã thấy Sự đặt khẩu súng và con dao trước mặt, yêu cầu đưa đủ số tiền trên.

Sự dọa đã đặt 12 kg tại tầng một của tòa nhà, sau 45 phút nếu không giao tiền, hắn sẽ cho nổ tung ngân hàng.

Lợi dụng lúc một nhân viên gõ cửa vào xin dấu, trưởng phòng giao dịch vội chạy ra ngoài. Nghi phạm bị lực lượng bảo vệ và cảnh sát bắt ngay tại chỗ.

Sự khai là cử nhân kinh tế, chơi chứng khoán bị thua lỗ nên lập kế hoạch đi cướp ngân hàng. Cuối năm 2007 hắn ta đã dùng dao khống chế một cán bộ chi nhánh ngân hàng tại khu vực Mỹ Đình cướp đi hơn 800 triệu đồng.

Theo bản án xét xử ngày 19/1/2009, Sự bị tuyên 18 năm tù.

Vệ sĩ ngân hàng làm 'tay trong' cho nhóm cướp

Năm 2008, Lê Văn Tiến làm vệ sĩ tại Ngân hàng Đại Dương, chi nhánh ở phố Bạch Mai - Hà Nội. Tiến quen Triệu Minh Tuấn (23 tuổi) nên được rủ cùng thực hiện phi vụ cướp ngân hàng lấy tiền tiêu xài. Bộ đôi này rủ thêm Nguyễn Thế Anh (26 tuổi) cùng tham gia.


Triệu Minh Tuấn bị bắt sau 6 năm trốn truy nã.

Trưa 25/8/2008 nhận được điện thoại Tiến thông báo tình hình ở ngân hàng nơi mình đang canh gác, Tuấn và Thế Anh cầm theo dao xông tới cửa, "hạ gục" Tiến trong "màn kịch" đã chuẩn bị trước.

Hai tên cướp xông vào bịt miệng thủ quỹ ép đưa 910 triệu đồng bỏ vào túi xách. Một ngày sau khi xảy ra vụ án, Thế Anh nhận 250 triệu đồng qua tài khoản do Tuấn chia thì bị cảnh sát bắt... 8 tháng sau khi gây án, Tiến và Thế Anh mỗi người lĩnh 18 năm tù giam về tội cướp tài sản.

6 năm sau khi bị truy nã gắt gao, cảnh sát bắt được nghi phạm cuối cùng là Tuấn khi đang trốn tại cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn). Với vai trò cầm đầu trong nhóm cướp, Tuấn sau đó bị tuyên án chung thân....

Hoạ sĩ đi cướp ngân hàng bằng tờ giấy ghi sẵn yêu cầu

Trưa 10/1/2012, hai nhân viên chi nhánh ngân hàng Maritime bank (số 5 Hoàng Quốc Việt) đang làm sổ sách tại tầng hai thì bất ngờ một nam thanh niên cầm theo con dao sáng loáng xông vào uy hiếp, đồng thời rút tờ giấy ghi sẵn, "đưa 50 triệu, không báo động, không thương lượng; sau 15 phút tôi sẽ ngắt kíp nổ mìn".

Bị khống chế, nữ nhân viên ngân hàng làm theo yêu sách của tên cướp khi đưa 50 triệu đồng, vờ khóc để đánh động bảo vệ phía dưới tầng một. Khi một nam bảo vệ phát hiện vụ việc đã cầm theo dùi cui điện xông lên tiếp cận khiến nghi phạm hoảng sợ chạy xuống cổng. Cố gắng tẩu thoát nhưng hắn đã bị bảo vệ và người dân truy đuổi, bắt gọn sau chừng 15 phút.


Kíp nổ giả được Huy dùng để dọa nhân viên ngân hàng.

Nhà chức trách xác định kẻ gây án là Trần Vũ Huy (27 tuổi) làm thiết kế đồ họa - thời trang cho một thương hiệu lớn. Huy khai do nợ bạn bè 50 triệu đồng nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

Tác giả bài viết: Hải Bình

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP