Trong nước

Những khoảnh khắc xúc động trong lễ viếng cố Tổng bí thư Đỗ Mười

Nhiều người không cầm được nước mắt khi đến thắp hương, viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười.

Hai ngày quốc tang cố Tổng bí thư Đỗ Mười được bắt đầu với lễ kéo cờ rủ và sau đó lễ viếng từ 7h thứ bảy ngày 6/10 tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Linh cữu cố Tổng bí Đỗ Mười đặt ở trung tâm đại sảnh nhà tang lễ, phủ Quốc kỳ đỏ thắm. Phía sau là di ảnh, đội tiêu binh đứng nghiêm trang hai bên.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, thắp hương viếng cố Tổng bí thư Đỗ Mười.

Nhiều người không kìm được xúc động khi chắp tay trước linh cữu.

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình dù tuổi cao vẫn cùng các con đến viếng.

Đoàn Ban liên lạc các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày tại Nhà lao Hỏa Lò (1930- 1954) do ông Nguyễn Tiến Hà dẫn đầu vào viếng.

Ông Tạ Quốc Bảo - người bị giam giữ trong nhà tù Hỏa Lò cùng thời kỳ với nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, nghẹn ngào khi thắp hương.

Cụ Nguyễn Xuân Hùng (đứng thứ tư từ trái vào) ở thị trấn Vân Đình, Hà Nội, 90 tuổi, tóc bạc trắng, vào viếng cố Tổng bí thư với đôi mắt ngấn lệ.

Cụ Nguyễn Xuân Hùng chia buồn cùng gia quyến cố Tổng bí thư Đỗ Mười. Cụ Hùng kể, những năm 1940, gia đình cụ ở Ứng Hòa (Hà Tây cũ) là nơi che giấu cán bộ cách mạng. Lúc đó cụ Hùng hơn 10 tuổi, hàng ngày đưa cơm cho nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười. "Lúc đó, tôi ấn tượng vì ông Đỗ Mười hiền và thật thà vô cùng", cụ Hùng nói.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Umeda Kunio tại lễ viếng.

Lễ viếng tiếp tục diễn ra trong chiều nay 6/10; lễ truy điệu tổ chức vào 9h ngày 7/10; lễ an táng từ 13h cùng ngày tại quê nhà, khu Ma Vang, xã Đông Mỹ (Thanh Trì, Hà Nội).

Tác giả: Ngọc Thành

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP