Trong nước

Lễ viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

Quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười diễn ra trong hai ngày và lễ viếng bắt đầu từ 7h hôm nay, thứ bảy 6/10.

10h05

Hội trường Thống Nhất TP HCM

Trong không khí trang nghiêm, các đoàn đến viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười xếp hàng dài hơn 50 m, từ cổng dinh Thống Nhất đến bên trong hội trường. Ngoài các cơ quan ban ngành ở thành phố còn có các đơn vị đến từ tỉnh Trà Vinh, Cần Thơ, Tây Ninh... các đơn vị tôn giáo, tăng ni phật tử, các hội thánh...


Tương tự Hà Nội, lễ viếng cố Tổng bí thư Đỗ Mười tại TP HCM bắt đầu từ 7h ngày 6/10 đến 7h30 ngày 7/10. Lễ truy điệu tổ chức vào 9h ngày 7/10.

9h56

Trong sổ tang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết:

"Với lòng tiếc thương vô hạn, xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, người lãnh đạo đức độ, mẫu mực, tài năng, kiên trung của Đảng.

Cả cuộc đời người đã cống hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, thống nhất Tổ quốc, vì hòa bình, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Bác Đỗ Mười ơi, thế hệ đi sau mãi mãi ghi nhớ công ơn của Bác. Xin thắp nén hương thơm tiễn đưa Bác về nơi yên nghỉ vĩnh hằng".

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến viếng cố Tổng bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Nhật Bắc/VGP


9h09

Ông Nguyễn Xuân Hùng (giữa) đến viếng cố Tổng bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Ngọc Thành

Cụ Nguyễn Xuân Hùng (thị trấn Vân Đình, Hà Nội) năm nay đã 90 tuổi, dáng người hơi khom xuống vì tuổi tác và đôi mắt rơi lệ khi đến viếng cố Tổng bí thư Đỗ Mười.

Cụ Hùng kể, những năm 1940, gia đình cụ ở Ứng Hoà (Hà Tây cũ) là nơi che giấu cán bộ cách mạng. Lúc đó cụ Hùng mới hơn 10 tuổi, hàng ngày đưa cơm cho nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười. "Trong ấn tượng của tôi lúc đó, cố Tổng bí thư là anh bộ đội hiền và thật thà vô cùng", cụ Hùng nói.

Ông Nguyễn Xuân Hùng không giấu được xúc động khi viếng cố Tổng bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Ngọc Thành

Ông Nguyễn Xuân Hùng thắp hương viếng cố Tổng bí thư. Ảnh: Ngọc Thành

9h00

Tại TP HCM

Các đơn vị, cơ quan trung ương tại TP HCM lần lượt tiến vào Hội trường Thống nhất để viếng lễ tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười.

8h57

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cùng các con, cháu đến viếng cố Tổng bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Ngọc Thành

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình viết sổ tang. Ảnh: Ngọc Thành

8h46

Ông Tạ Quốc Bảo - người bị giam giữ trong nhà tù Hỏa Lò cùng thời kỳ với nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, đến viếng cố Tổng bí thư.

Ông Tạ Quốc Bảo, cựu tù Hỏa Lò thắp hương viếng cố Tổng bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Ngọc Thành


8h35

Trong sổ tang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết :

"Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười – Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – Người chiến sĩ cộng sản trung kiên, một nhân cách lớn, mẫu mực về phong cách, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; một nhà lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân.

Trọn đời mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí Đỗ Mười đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Chính phủ, để lại nhiều dấn ấn sâu đậm trên từng cương vị công tác và đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước ta, nhất là phát triển công nghiệp nặng và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với tinh thần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Đặc biệt, với tư tưởng đổi mới mạnh mẽ “Việt Nam sẵn sàng là bạn của tất cả các nước”, đồng chí đã mở ra thời kỳ đối ngoại mới, tạo nên những bước tiến có tính đột phá trong quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam

Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta

Xin gửi đến gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất.

Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn Chính phủ vào viếng cố Tổng bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Nhật Bắc/VGP


8h25

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn vào viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười.

Khi vòng hoa mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười” được các chiến sĩ tiêu binh trong trang phục trắng đặt nghiêm trang, ông Mẫn thay mặt đoàn thắp hương viếng.

Bốn phía quanh linh cữu là bốn thành viên trong Ban lễ tang đứng nghiêm trang. Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đứng hàng trên.

8h25

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng viếng cố Tổng bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Ngọc Thành

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tại lễ viếng. Ảnh: Ngọc Thành

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Bộ trưởng, Thượng tướng Tô Lâm dẫn đầu vào viếng. Ảnh: Ngọc Thành

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Bộ Ngoại giao viếng cố Tổng bí thư. Ảnh: Ngọc Thành


8h09

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu viết trong sổ tang:

"Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng bí thư, nguyên Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng chí Đỗ Mười, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà lãnh đạo xuất sắc uy tín của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, ở vị trí nào, đồng chí cũng để lại những dấu ấn sâu sắc. Đồng chí Đỗ Mười, một tác phong lãnh đạo quyết liệt, mạnh mẽ, mẫn cán, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Đồng chí có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí mất đi là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
Xin chia buồn cùng gia quyến.

Xin vĩnh biệt đồng chí".

7h59

Trong sổ tang, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng viết:

"Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười – Nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; Người đảng viên cộng sản rất mực kiên trung, suốt đời chiến đấu hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; Người có nhiều công lao và cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.
Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đồng chí.

Nguyện mãi mãi học tập và noi theo tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của Đồng chí.
Xin vĩnh biệt Bác Đỗ Mười kính mến!

Xin gửi đến toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn này".

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang. Ảnh chụp màn hình.


7h48

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong trang phục áo dài đen dẫn đầu đoàn Quốc hội vào viếng. Bà Ngân chắp hai tay phía trước khi đi vòng quanh linh cữu. Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhiều lần cúi đầu chắp tay phía trước khi hướng về linh cữu và di ảnh cố Tổng bí thư.

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu vào viếng. Ảnh: Ngọc Thành


7h48

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng với vòng hoa mang dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười”. Thủ tướng thay mặt đoàn thắp hương viếng. Ông đi chậm rãi vòng quanh linh cữu, dùng lại một nhịp chắp tay bái biệt cố Tổng bí thư. Phía sau, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chắp tay trước ngực hướng về phía linh cữu.

Đoàn Chính phủ viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Ngọc Thành


7h45

Tại TP HCM


Ông Nguyễn Xuân Thành (Phó chánh Văn phòng Chính phủ) giới thiệu đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP HCM do Bí thư Thành ủy TP HCM vào viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười đầu tiên. Trong đoàn có ông Lê Hồng Anh (nguyên Thường trực Ban bí thư), ông Trương Vĩnh Trọng (nguyên Phó thủ tướng)...

Trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ, đoàn đại biểu dành một phút tưởng niệm Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười.

Bí thư Thành uỷ TP HCM Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ lòng thương tiếc nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười trong sổ tang.

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM vô cùng thương tiếc và thành kính tưởng nhớ đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước CHXHCN Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng, Nhà nước ta; nhà lãnh đạo luôn gần gũi, sâu sát với nhân dân và cơ sở; một điển hình của đạo đức cách mạng 'cần, kiệm, liêm , chính, chí công vô tư'"' Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân viết trong sổ tang.

Người đứng đầu Thành uỷ TP HCM thay mặt người dân thành phố, bày tỏ lòng trân trọng khắc ghi sự quan tâm, ủng hộ và tình cảm sâu sắc của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười trong suốt quá trình cách mạng của thành phố, từ những ngày đầu tìm tòi đóng góp thực tiễn cho đường lối đổi mới cho đến quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và phát triển thành phố hôm nay.


"Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Đồng chí Đỗ Mười, chúng ta nguyện học tập tấm gương của Đồng chí, không ngừng nỗ lực phấn đấu, gần dân, sát dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần sáng tạo của Nhân dân, xây dựng TP HCM phát triển nhanh, bền vững với tinh thần cùng cả nước, vì cả nước.

Xin gửi đến gia quyến Đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước CHXHCN Việt Nam lời chia buồn sâu sắc nhất"

Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP HCM viết sổ tang

7h43

Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng viếng cố Tổng bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Ngọc Thành

Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu vào viếng. Ảnh: Ngọc Thành

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thắp hương trước linh cữu cố Tổng bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Ngọc Thành

Nguyên Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm trong lễ viếng. Ảnh: Ngọc Thành

7h29

Đoàn Chủ tịch nước do quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với trang phục áo dài đen dẫn đầu vào viếng lúc 7h25.

Khi đi vòng quanh linh cữu, bà Thịnh dừng lại một nhịp chắp tay bái biệt Tổng bí thư Đỗ Mười. Bà cũng cầm tay nhiều người thân trong gia quyến cố Tổng bí thư Đỗ Mười để chia sẻ trước khi ra bàn ghi sổ tang.

7h15

Tại Hội trường Thống Nhất TP HCM

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM... do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu, vào viếng đầu tiên.

Sau đó là các đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Bộ Công an phía Nam, Văn phòng Trung ương Đảng...

7h10

7h10, sau khi Phó thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu xong, trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ, đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào viếng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương viếng cố Tổng bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Ngọc Thành

Đoàn xếp thành ba hàng dài khoảng 30 m, bước chậm và dàn thành các hàng ngang đứng cúi đầu mặc niệm một phút trước linh cữu. Tiếp đó, Tổng bí thư cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh linh cữu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhiều vị khác tay chắp trước ngực, hướng về phía linh cữu. Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đặt hai tay lên trên linh cữu phủ quốc kỳ. Bộ trưởng Công an Tô Lâm giơ tay chào nghiêm trang, hướng lên phía di ảnh. Nhiều người tay chắp trước ngực, đầu cúi thấp khi đi vòng quanh linh cữu cố Tổng bí thư.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhiều vị lãnh đạo Đảng, nhà nước dành thời gian khá lâu cầm tay từng người trong gia quyến, chia sẻ nỗi đau mất mát.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang. Ảnh chụp màn hình.

7h01

Phó thủ tướng Trương Hoà Bình phát biểu mở đầu lễ viếng, ôn lại quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười trên nhiều cương vị khác nhau.

“Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí có đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Đồng chí mất đi là tổn thất to lớn với đất nước và nhân dân ta”, Phó thủ tướng nói.

7h00

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có mặt ở Nhà tang lễ để chuẩn bị bắt đầu lễ viếng chính thức.

Ảnh chụp màn hình.


6h59

Linh cữu cố Tổng bí Đỗ Mười đặt ở trung tâm đại sảnh nhà tang lễ, phủ quốc kỳ. Phía sau linh cữu có di ảnh cùng dòng chữ "Vô cùng thương tiếc đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam; nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nguyên Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

Nơi đặt linh cữu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Ngọc Thành


6h45

Tại TP HCM


Cùng giờ với Hà Nội, ở đầu phía Nam đất nước, Lễ viếng nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười bắt đầu tại Hội trường Thống Nhất (quận 1) dưới sự điều hành của Văn phòng Chính phủ.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nghỉ hưu tại thành phố, nguyên lãnh đạo thành phố là đoàn vào viếng đầu tiên.


Trước đó, an ninh xung quanh Hội trường Thống nhất được siết chặt. Dọc các tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Huyền Trân Công Chúa, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai có rất nhiều CSGT, cảnh sát cơ động tuần tra. Tuy nhiên, TP HCM không cấm hay hạn chế xe lưu thông.

Bên trong hội trường, đội tiêu binh, đội quân nhạc đã vào vị trí từ rất sớm. Các đơn vị đến viếng phải qua khu vực kiểm tra an ninh, đăng ký trước và ngồi chờ ở khu vực riêng.

An ninh thắt chặt xung quanh Dinh Thống Nhất. Ảnh: Hữu Khoa.


6h40

Từ 5h30, an ninh trên các tuyến phố dẫn vào Nhà tang lễ quốc gia được thắt chặt bằng các chốt cảnh sát.

6h phía trong sân nhà tang lễ, đoàn gia quyến, họ hàng khoảng 300 người đầu đội khăn tang xếp hàng chuẩn bị vào viếng; phía sau là hàng dài các đoàn khác.

Trước c�

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP