Giáo dục

Người đàn ông nén nỗi buồn mất vợ đưa con đến trường thi tốt nghiệp

Vợ vừa qua đời được 10 ngày, không muốn con ảnh hưởng tinh thần, người bố ở Hà Tĩnh đã đến điểm thi cùng con để động viên.

Ông Võ Tá Dũng ngồi chờ con ở điểm thi Trường THPT Thành Sen.

Sáng 27/6, tại điểm thi Trường THPT Thành Sen (TP Hà Tĩnh), hình ảnh người đàn ông mặc áo đen, quàng khăn tang ở cổ ngồi chờ con thi khiến nhiều người chú ý.

Lâu lâu, người đàn ông đem điện thoại ra xem trong tâm trạng lo lắng, hồi hộp.

Tiếp xúc với PV, ông cho biết tên là Võ Tá Dũng (SN 1968, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) bố của thí sinh Võ Nguyên Hoàng.

Cách đây 10 ngày, vợ ông Dũng vì bệnh hiểm nghèo nên đã qua đời.

Ngày vợ ông qua đời, đứa con trai thứ 2 đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng.

Thương con, sợ con ảnh hưởng tâm lý nên ông thường xuyên vừa nén nỗi đau mất vợ vừa động viên con thi cử.

Sáng nay, dù điểm thi cách nhà vài km nhưng ông Dũng không để con đi thi một mình mà quyết đi cùng để động viên, giúp con vững tâm.

Sau khi con kết thúc bài thi, đón con ở cổng trường, ông Dũng lặng lẽ đi sát sau con.

Em Võ Nguyên Hoàng cho biết, mẹ mất trước kỳ thi ít ngày nên tâm lý của em bị ảnh hưởng nhiều. Được bố thường xuyên động viên nên em cũng cố gắng để làm bài cho tốt.

"Bài thi môn Ngữ văn sáng nay em tính được khoảng hơn 6 điểm, em dự định sau khi thi tốt nghiệp THPT xong sẽ đi xuất khẩu lao động để giúp gia đình", Hoàng nói.

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP