Giải trí

Mẹ ruột Bằng Kiều ở Mỹ nói thẳng một điều về Ngọc Trinh

“Ngọc Trinh không phải diễn viên, chỉ là người mẫu thôi” – mẹ Bằng Kiều nói.

Vừa qua, bộ phim Chị dâu đã có buổi công chiếu tại Mỹ, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Mẹ ruột Bằng Kiều

Mẹ ruột Bằng Kiều là nghệ sĩ Lưu Nga cũng đi xem công chiếu phim. Sau khi xem xong, bà nhận định và nói thẳng một điều về Ngọc Trinh: “Bộ phim này cũng giống với gia đình tôi.

Tôi không phải chị dâu nhưng là chị cả của 7 người em, mỗi người một tính cách, hoàn cảnh khác nhau, giống với các chị em trong phim này, nên tôi vừa xem vừa buồn cười. Tôi rất thích phim này, kịch bản rất hay, đạo diễn giỏi, dàn diễn viên chặt chẽ.

Tôi nể nhất cô bé Ngọc Trinh. Ngọc Trinh không phải diễn viên, chỉ là người mẫu thôi. Xưa nay mọi người hay nói Ngọc Trinh chỉ là bông hoa di động.

Nhưng thực tế vào phim này tôi thấy Ngọc Trinh lột xác, diễn rất hay. Ngọc Trinh đóng thật quá, đời quá.

Việt Hương và Hồng Đào

Còn 4 nhân vật kia tôi không nói làm gì vì các chị ấy là diễn viên quá gạo cội, quá giỏi. Tôi nể Việt Hương, Hồng Đào, lột tả nhân vật quá tuyệt vời. Khen họ là thừa nhưng không khen không được”.

Về phía mình, nghệ sĩ Việt Hương bật khóc tâm sự: “Nhiều người hỏi tôi dạo này gầy quá, không như trước đây.

Ngay bây giờ, tôi chỉ có 48kg, còn lúc đóng phim là 45kg. Tôi phải để mình thật gầy sao cho giống như người đang đi xạ trị mấy lần. Thậm chí, tôi còn cắt tóc theo đúng như một người đang xạ trị bị rụng tóc.

Lúc đóng phim, cứ đến cảnh nào quay cận mặt là tôi phải chạy bộ rồi dốc đầu xuống đất cho mặt phù ra, giống như người đang trải qua xạ trị, nhìn rất mệt mỏi, bơ phờ.

Tôi còn chụp hình thờ của chính mình, để lên bàn thờ để làm cảnh người chị qua đời. Lúc đó, tôi đã quay xong vai của mình và phải bay qua Úc để ra mắt một bộ phim khác.

Chị Hồng Đào và các chị em còn lại quay tiếp những cảnh sau đó, nhìn lên ảnh tôi ở bàn thờ khóc quá trời. Mọi người khóc vì tôi sướng quá, đã quay xong rồi đi Úc còn mọi người phải quay tiếp.

Nhưng khi tôi gọi điện về gọi thăm các chị em thì mới cảm giác được là mọi người yêu thương tôi thực sự và việc tôi đi Úc giống như các chị em mất đi một người.

Tôi muốn nhắn gửi mọi người hãy yêu thương nhau khi còn có nhau, đừng để khi mất đi mới yêu thương".

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP