Thế giới

Hơn 100 chiến cơ Israel xuất kích 2000 km, Iran bác thông tin "dối trá", tuyên bố đánh chặn thành công

Ban đầu, Israel nhắm vào các radar ở Syria nhằm mục đích "làm mù" khả năng của Iran, sau đó leo thang thành một cuộc tấn công vào thủ đô Tehran và thành phố Karaj.

Chiến lược "làm mù" kẻ địch của Israel

Hơn 100 máy bay của Israel đã tham gia vào cuộc không kích Iran hôm thứ Bảy (26/10), bao gồm cả máy bay chiến đấu tàng hình F-35 "Adir", bay khoảng 2.000 km. Cảnh báo cao vẫn được duy trì vì Israel dự đoán khả năng trả đũa, không chỉ từ Iran.

Theo các báo cáo, các cuộc tấn công tập trung vào thủ đô Tehran và thành phố Karaj của Iran, với việc Lực lượng Phòng vệ Israel IDF xác nhận hoạt động này chỉ nhắm tới các mục tiêu quân sự, tránh xa các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ Iran để ngăn chặn xung đột leo thang rộng hơn.

Một hoạt động có quy mô như vậy có thể bắt đầu bằng các đợt tấn công ban đầu vào các hệ thống radar và phòng không, dọn đường cho các cuộc tấn công tiếp theo vào các căn cứ quân sự.

Sử dụng đạn dược hạng nặng, các cuộc tấn công tầm xa như thế này đòi hỏi khả năng tiếp nhiên liệu đáng kể và Đơn vị Cứu hộ 669 phải trong tình trạng báo động cao.

IDF hiện đang theo dõi chặt chẽ các phản ứng tiềm tàng từ Iran, Iraq, Yemen, Syria và Lebanon, chuẩn bị cho một loạt các hành động trả đũa có thể xảy ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và Tham mưu trưởng, Trung tướng Herzi Halevi vẫn đồn trú tại căn cứ Kirya ở Tel Aviv. Một quan chức cấp cao của Israel đã báo cáo rằng Nội các An ninh đã thông qua cuộc tấn công trong một cuộc họp qua điện thoại vào đêm trước đó.

"IDF đã chuẩn bị đầy đủ cho cả các cuộc tấn công và phòng thủ, theo dõi chặt chẽ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này", Người phát ngôn của IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết.

Thông điệp đến Iran

Về phía Iran, nước này cho biết hệ thống phòng không của họ đã chống trả thành công cuộc tấn công nhưng 4 binh sĩ đã thiệt mạng và một số địa điểm bị "thiệt hại hạn chế".

Các trang tin tức của Iran đã phát sóng cảnh quay về hành khách tại Sân bay Mehrabad của Tehran, dường như nhằm mục đích cho thấy tác động là rất nhỏ. Một quan chức cho biết thiệt hại là "rất nhỏ" nhưng nói thêm rằng một số căn cứ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) trong và xung quanh Tehran cũng bị tấn công.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran cũng trích một nguồn tin Iran, phản bác thông tin 100 máy bay quân sự Israel không kích nước này, cho đây là thông tin dối trá.

Beni Sabti, chuyên gia về Iran tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Tel Aviv, nói rằng cuộc tấn công của Israel dường như được thiết kế để tạo cơ hội cho Tehran tránh leo thang thêm nữa.

"Chúng tôi thấy rằng Israel muốn khép lại sự kiện này, để truyền đạt thông điệp này tới Iran rằng nó đã khép lại và chúng tôi không muốn leo thang", chuyên gia này trả lời Reuters.

Israel cũng khẳng định cuộc không kích chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự, tránh các cơ sở hạt nhân và lọc dầu, cũng như công trình dân sự, để trách leo thang.

Mỹ và các quốc gia khác đã phản ứng với các cuộc không kích của Israel bằng cách kêu gọi chấm dứt chu kỳ đối đầu. Tổng thống Joe Biden cho biết có vẻ như Israel chỉ tấn công các mục tiêu quân sự trong cuộc tấn công của mình và ông hy vọng đó là "hồi kết".

Các quan chức Mỹ xác nhận rằng Israel đã thông báo về thời gian trước khi diễn ra hoạt động này vài giờ. Hai quan chức khu vực nói với Reuters rằng một số cuộc họp cấp cao đã được tổ chức tại Tehran để xác định phạm vi phản ứng của Iran.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP