Xã hội

Hai vợ chồng bị lũ cuốn, thi thể người chồng trôi xa 5 km

Lội qua suối lúc nửa đêm, vợ chồng ông Neo và bà Tam bị nước lũ cuốn trôi. Bà Tam bám được nhánh cây nên thoát chết, ông Neo bị nước lũ cuốn trôi xa.

Trưa 8/10, Công an xã Ba Ngạc (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) đã tìm thấy thi thể ông Phạm Văn Neo (sinh năm 1954, xã Ba Ngạc), cách điểm gặp tai nạn khoảng 5 km.

Khoảng 23h ngày 7/10, ông Neo và vợ là bà Phạm Thị Tam lội qua suối Nước Lầy về nhà thì bị nước lũ cuốn trôi. Bà Tam bám được nhánh cây nên may mắn thoát chết. Riêng ông Neo bị nước lũ cuốn mất tích.

Nhận tin báo, Công an xã Ba Ngạc tổ chức lực lượng tìm kiếm dọc suối Nước Lầy. Đến trưa nay, thi thể ông Neo đã được tìm thấy cách điểm gặp tai nạn khoảng 5 km.

Công an xã Ba Ngạc tìm kiếm thi thể ông Phạm Văn Neo

Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, hai ngày qua tại Quảng Ngãi có mưa lớn với lượng mưa từ 7h ngày 7/10 đến 7h ngày 8/10 phổ biến trong khoảng 100 - 250 mm, riêng Ba Tơ lên đến 286 mm.

Mưa lớn khiến nước lũ ở sông, suối dâng cao gây nguy hiểm cho người dân khi qua lại. Mưa lớn còn gây sạt lở núi, chia cắt một số tuyến giao thông tại các huyện miền núi.

Cũng trong ngày 8/10, thông tin từ UBND huyện Chư Prông (Gia Lai) cho biết, vừa tìm được thi thể của anh Nguyễn Văn Trường (SN 1983, trú tại xã Ia Puch, Chư Prông) bị lũ cuốn trôi khi đang đón con đi học về.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người cha dọc bờ suối đội 7 (xã Ia Puch, huyện Chư Prông, Gia Lai)

Theo đó, vào lúc 11h cùng ngày, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang đi dọc bờ suối nơi hai cha con bị lũ cuốn mất tích. Qua đó, đã phát hiện thi thể của anh Trường. Đội cứu hộ cứu nạn đã tổ chức trục vớt thi thể nạn nhân xấu số và đưa vào bờ.

Hiện chính quyền địa phương cũng như Công ty TNHH MTV Bình Dương, Binh đoàn 15 đã đến động viên, hỏi thăm gia đình anh Trường, hỗ trợ chi phí mai táng; đồng thời huy động hơn 150 người tiếp tục mở rộng khu vực tại vị trí dòng suối Đội 7, xã biên giới Ia Púch, huyện Chư Prông để tìm kiếm con anh Trường là cháu Nguyễn Hoàng Bảo Long (SN 2013) đang mất tích.

Hơn 150 người vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người con đang mất tích

Như Dân trí đã đưa tin, chiều ngày 6/10, trên địa bàn xã biên giới Ia Púch, huyện Chư Prông có mưa lớn khiến lượng nước từ đầu nguồn đổ về các sông, suối lớn. Vào khoảng 19h tối ngày 6/10, hai cha con anh Nguyễn Văn Trường và cháu Nguyễn Hoàng Bảo Long lội qua một đập tràn thì bị nước cuốn mất tích.

Tác giả: Quốc Triều - Phạm Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP