Xã hội

Đã nhấc một đoạn trụ bê tông nơi bé trai 10 tuổi lọt sâu xuống hố

Rạng sáng nay, 16/1, đội thi công đã nhấc đoạn 1 của trụ bê tông, nơi bé trai ở Đồng Tháp lọt xuống hố.

Sáng 16/1, đại diện Tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình cầu Rọc Sen cho biết, suốt ngày 15/1, đội thi công tiếp tục đào đất bằng gầu cạp. Trong quá trình đào có sử dụng công nghệ để giữ ổn định thành vách đến độ sâu 19m. Với độ sâu trên còn 5m nữa là đến đầu đốt cọc số 3.

Tổ điều hành chia sẻ, ngày 15/1, lực lượng chức năng đào đất trong lòng hố khung vây ván thép. Do đất cứng, dính chặt thiết bị nên tiến độ chậm hơn so với dự kiến.

Theo kế hoạch, ngày 16/1, khi công việc lấy đất xong sẽ dùng búa rung hạ ống vách thép D2000 bao quanh trụ bê tông thay cho ống vách thép D1600 đã rút lên trước đó. Dự kiến ống vách thép D2000 đóng xuống độ sâu 26m.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Hoàng Bảo - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Tổ trưởng Tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình cầu Rọc Sen cho biết: "Tới thời điểm hiện tại, công tác cứu hộ, đưa thi thể bé trai ra ngoài đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, chúng tôi đã bỏ 1 bước là không dùng ống vách D1000".

Ông Bảo chia sẻ, từ khi chốt phương án nhấc trụ bê tông lên mặt đất theo góp ý từ các chuyên gia Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực cầu, đường, Tổ điều hành cứu hộ, cứu nạn cầu Rọc Sen nỗ lực ngày đêm, thậm chí dầm mưa để thi công với mục đích sớm đưa nạn nhân lên mặt đất.

Đến 3h30 ngày 16/1, đội thi công đã nhấc đoạn 1 của trụ bê tông, nơi bé trai lọt xuống hố sâu.

Càng xuống sâu, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, nhất là lớp đất sét dẻo cứng mút chặt lấy thiết bị.

Như vậy, sau 16 ngày xảy ra sự việc tại công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, thi thể bé trai vẫn chưa được đưa lên mặt đất.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn chung xóm vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt.

Khi cùng nhóm bạn đi qua công trình, Nam lọt trụ bê tông đã đóng sâu xuống đất khoảng 35m. Trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm.

Thấy vậy, nhóm bạn của Nam kêu cứu. Những người có mặt tại công trình đến ứng cứu nhưng bất thành.

Tác giả: Nguyễn Hành

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP